
Hơn 80 đứa con của ông Chắt có mặt, có người dẫn theo vợ chồng, con cái đi cùng - Ảnh: VTV
Gala 10 năm Việc tử tế, do Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số (VTV Digital) thực hiện, vừa lên sóng tối 1-6, đánh mốc 10 năm lên sóng, 10 năm lan tỏa lòng tốt của người Việt Nam rong ruổi khắp dọc dài đất nước.
Tham dự chương trình là hơn 100 nhân vật của Việc tử tế, đại diện cho 2.500 nhân vật của chương trình trong suốt 10 năm qua.
Hơn 80 đứa con của ông Chắt xuất hiện trên gala Việc tử tế
Xuất hiện trên sân khấu gala 10 năm Việc tử tế, ông Nguyễn Trung Chắt - "người cha của hàng trăm em nhỏ Mái ấm Hy vọng" (còn gọi là Trung tâm Hy vọng) - có phần không quen vì bên dưới quá nhiều người.
Trong 20 năm qua, mái ấm do ông sáng lập và quản lý đã thầm lặng nhận nuôi và chăm sóc hơn 300 em nhỏ. Trong số đó, có em giờ là cảnh sát, có người làm trưởng phòng truyền thông cho một tập đoàn, có người học hai trường đại học…
Cảnh ông Chắt gặp lại hơn 80 "đứa con", có em dẫn vợ/chồng và con cái đến cùng, kín cả sân khấu khiến khán giả xúc động mạnh.

Ông Chắt ôm một trong những đứa con trong niềm vui hội ngộ - Ảnh: VTV
Tình yêu thương thấm đẫm 10 năm Việc tử tế
Không chỉ có ông Chắt, xuất hiện tại sân khấu 10 năm Việc tử tế còn có bà Đặng Thị Bình - nhân vật trong bài báo "Chủ nhà gửi con qua đêm không về, người phụ nữ nuôi hộ con suốt 21 năm" - từng thu hút sự chú ý của dư luận trong một thời gian dài.
Nay đứa trẻ ngày nào đã lớn, xinh đẹp, trở thành sinh viên năm tư đại học, em có một cái tên thật hay là Huyền Thương.

Bà Bình và Huyền Thương - Ảnh: VTV
Huyền Thương gọi bà Bình là "bà". Ý thức được sự vất vả và tuổi già của bà, em nói "nghị lực sống của em được xây dựng trên tình yêu thương và sự hy sinh của bà Bình, chính bà thôi thúc em cố gắng học tập và phấn đấu mỗi ngày".
Câu chuyện TS.BS quân y Nguyễn Lê Trung - phó chủ nhiệm khoa mắt Bệnh viện Quân y 103 - quyết định hiến đôi giác mạc của mẹ ngày bà mất để đem lại ánh sáng cho 2 bệnh nhân có nguy cơ mù lòa cũng khiến nhiều người xúc động.

Chương trình tặng bác sĩ Trung bức ảnh hai mẹ con được phục chế - Ảnh: VTV
Khán giả cũng gặp lại em Lù Văn Chiến - cậu bé dân tộc Nùng không may bị liệt hai chân ngày trước. Lù Văn Chiến trở lại Việc tử tế cùng mẹ Mai Vy với tinh thần đầy tình yêu thương và sự tích cực. Chiến đã đi lại tốt hơn với đôi chân của mình.
Gala năm nay vinh danh 100 nhân vật Việc tử tế tiêu biểu.
Từ ông Nguyễn Trung Chắt, người cha đông con nhất Việt Nam đến bác sĩ Nguyễn Lê Trung, mẹ Mai Vy của em Lù Văn Chiến… đến anh Trần Văn Thắng, người bố có "Cuốn sổ tạ ơn cuộc đời", ghi lại toàn bộ sự ủng hộ của những người xa lạ trong hành trình chữa bệnh cho con trai Trần Thế Đà…
Tất cả gala 10 năm Việc tử tế thấm đẫm tình người, tình đời. Con người vượt qua nghịch cảnh để sống như những đóa hoa.

Diễn viên Bảo Thanh (áo dài xanh) khóc khi nghe những câu chuyện trong gala - Ảnh: VTV
Cả chục năm chưa hết chuyện để kể
Việc tử tế lên sóng lần đầu năm 2014. Trong 10 năm qua, Việc tử tế đã có hơn 2.500 nhân vật được vinh danh và hàng trăm nghìn cuộc đời đã được thay đổi.
Đó có thể là những người nông dân, công nhân, những người dân bình thường nhưng có những việc làm ý nghĩa, phi thường, một cụ ông sửa xe miễn phí cho trẻ đi học, thầy giáo bảo vệ, thầy giáo công nhân của những lớp học 0 đồng, đội cứu hộ 0 đồng của những người nông dân, một thanh niên người Mông và dự án 1 triệu cây xanh...

Đen Vâu hát Đi về nhà - Ảnh: VTV
Biên tập viên Thụy Vân, thành viên ê kíp Việc tử tế, nói 63 tỉnh thành phố và hơn 15 quốc gia trên thế giới. Sự đùm bọc, yêu thương nhau của người Việt ta không có giới hạn về không gian, không có sự hữu hạn của thời gian.
"Hơn 1.500 chuyến đi, chúng tôi chưa bao giờ thấy mình hết nơi để đến, hết chuyện để kể", cô chia sẻ. Tất cả họ làm nên một Việt Nam tử tế. Chương trình cảm ơn 2.500 nhân vật từng xuất hiện 10 năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận