14/02/2007 18:20 GMT+7

Cảm ơn đằng ấy!

TTO
TTO

TTO - "...Ấy ơi! Từ khi yêu ấy... tớ nhận ra những điều hay... và những đổi thay trong tớ... Cũng như ấy, tớ yêu gia đình mình hơn... biết ngồi tâm sự với mẹ, biết đùa với ngoại... biết chở thằng em đi chơi công viên... biết mua cho anh chị dâu món quà nhỏ... tớ bỗng nhiên biết dành thời gian cho gia đình nhiều hơn...

Dẫu biết rằng chưa chắc người ta của mình có đọc được những dòng này hay không, nhưng mình vẫn mong sao TTO sẽ đăng giùm những thông điệp của "thằng ngốc" này ...

9XVh4eFB.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - "...Ấy ơi! Từ khi yêu ấy... tớ nhận ra những điều hay... và những đổi thay trong tớ... Cũng như ấy, tớ yêu gia đình mình hơn... biết ngồi tâm sự với mẹ, biết đùa với ngoại... biết chở thằng em đi chơi công viên... biết mua cho anh chị dâu món quà nhỏ... tớ bỗng nhiên biết dành thời gian cho gia đình nhiều hơn...

... Đi mua sắm, tớ biết nghĩ đến người thân nhiều hơn cho bản thân mình...

... Tớ không suy nghĩ về những mặt tiêu cực nữa, tớ thấy yêu đời hơn lắm...

... Tớ biết dằn lại nỗi buồn, thay vào đó sự phấn đấu, dành chọn tâm trí cho công việc, dành trọn sự tin yêu vào nghề, cho những học trò bé nhỏ... và hướng về một tương lai cao hơn...

... Tớ chạy xe lúc nào cũng thẳng lưng (vì cái câu này nè: "chạy... vậy riết lưng tôm... ")...

... Tớ biết cắt cái móng tay dài dài "không ai ưa"...

... Tớ biết ăn đá bào... và trò chuyện cùng lũ học trò tinh nghịch...

... Tớ hay cười hơn... tung tăng hơn...yêu đời và yêu ấy nhiều hơn...

... Tớ biết yêu một cách chân thành và ngu muội là như thế nào? Dù biết rằng trong mắt ấy, tớ luôn là thằng ngốc xít, nhưng ấy ơi... thằng ngốc này sẽ vì ấy nhiều hơn... dẫu còn lắm chông gai phải đối đầu...

... Ấy ơi, chẳng cần biết ấy có yêu tớ hay không hay ghét tớ đến thế nào?? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vần muốn yêu ấy chân thành bằng cả con tim...

...Ấy ơi! Cảm ơn ấy nhiều nhiều lắm!! Ôi, tớ muốn hét lên rằng: tớ... yêu ấy hơn cả bản thân mình!"

khanhvan@

* Mập yêu 0908….3230

Vợ giận chồng lắm, dạo này "hổng" chăm sóc hay quan tâm đến Vợ như lúc trước. Mùa Valetine’s này, nếu Chồng không tỏ ra ăn năn, hối lỗi, là giận luôn cho biết.

Valentine’s Day. Chúc chồng luôn yêu vợ, chăm sóc vợ và nghe lời vợ nhiều hơn mùa Valentine năm ngoái nha, Vợ hứa sẽ bớt lì đi 1 tí, bớt giận đi 1 tí, sẽ yêu chồng và chăm sóc chồng nhiều nhiều hơn.

Ghét chồng lắm, nhưng nhớ chồng nhiều…

From: MeHiền

* ga co dang ghet

Đây là mùa tình yêu đầu tiên mà anh sẽ không bao giờ quên được. Vì giờ đây anh có em trong ngày mà bao nhiêu trái tim dành cho nhau những lời yêu thương. Cái lạnh của những ngày đầu năm lại tan biến trong anh khi đựơc sưởi ấm bằng hơi ấm từ trái tim em. Chính tình yêu mà em mang đến đã xóa tan nỗi cô đơn trong trái tim anh! Dẫu biết rằng chúng ta sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn và thử thách nhưng điều đó sẽ không thể làm anh nản lòng và từ bỏ tình yêu mà anh dành cho em, vì anh hiểu anh luôn muốn có em trong cuộc đời mình và em sẽ là mẹ của những chú gà cồ con!

From: Huy Nguyen Le

* Gởi Hậu (cobelemlinh_83)

Hậu ơi, thế là năm cũ sắp qua và một năm mới sắp đến. Huy chúc Hậu một năm mới mạnh khỏe, thành đạt trong mọi công việc và ước mơ nhé! Huy mãi mãi yêu Hậu và luôn luôn mở rộng vòng tay để chờ đón Hậu.

* Thế là chúng mình đã yêu nhau tròn 3 năm em nhỉ. Dù anh đang ở xa, ở nơi xứ lạnh tuyết rơi suốt mùa đông nhưng anh vẫn luôn thấy ấm áp khi nghĩ về em. Cảm ơn em đã dành cho anh tình yêu tuyệt vời. Dù có đôi lúc hờn giận, tranh luận, anh cũng chỉ coi đó là khúc nhạc trầm, là gia vị của tình yêu.

Ngày tình nhân thứ 3 của chúng mình đến rồi. Em hãy cố gắng và vững tin em nhé. Anh biết em ở nhà đôi lúc vất vả, cô đơn và thiệt thòi lắm, nhưng anh tin với tình yêu tuyệt vời mình dành cho nhau, em và anh sẽ vượt qua tất cả.

Điều cuối cũng anh muốn nói: I love you forever, gấu yêu ạ.

* From: Kim Anh - Achison JSC

Thương gửi Honey 09084355...!

Đây là mùa Valentine đầu tiên của chúng mình phải không anh? Em muốn nói với anh rằng "Cảm ơn tình yêu anh đã dành cho em, cảm ơn cả những lúc anh ngồi lắng nghe em nóng giận, cảm ơn anh đã ôm em và vỗ về lau nước mắt lúc em tủi hờn, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh hãy luôn bên em và mãi là cây Tùng, cây Bách của cuộc đời em, honey nhé".

Chúng mình sẽ có le valentine ngọt ngào bên nhau. Em yêu anh!

* From: Honey 09086060...

Xương rồng thân yêu ơi! Giờ anh đang ở đâu, có biết em mỏi mòn trông ngóng?

Valentine đến rồi anh ơi. Em cô độc lắm. Valentine này em cần một bàn tay...một bàn tay dắt em qua những góc quanh của cuộc đời, một bàn tay dìu em qua những con đường khúc khuỷu và nâng em lên những khi em ngã quỵ... Mơ ước này có thành sự thật không anh?

Mỗi ngày kim đồng hồ quay 1440 vòng là trong em 1440 nỗi nhớ anh"

Tigon violet

* Mùa Valentine đầu khi anh nói lời yêu em, em anh chỉ cách nhau vài bước nhưng lại thấy cách nhau như một bức tường, nhìn anh đó em lại không dám tiến gần lại anh vì em sợ, em và anh đến với nhau quá muộn màng vì anh đã có một gia đình. Em không thể vì tình yêu của mình trở thành người ích kỉ. Đã bao đêm em trăn trở về anh, sao anh lại nói yêu em trong hoàn cảnh ấy, phải chi ngày ấy anh đừng nói yêu em và kể từ ngày ấy em đã không còn vô tư như trước nữa.

Tình yêu của mình không có kết quả đâu, em mong trái tim anh đừng lỗi nhịp nữa, hãy trở về theo nhịp đập con tim mình, cầu chúc anh hạnh phúc bên gia đình và mãi mãi tình yêu của anh em sẽ cất giữ vào một góc trong tim mình, mãi mãi! Chúc anh Valentine hạnh phúc!

Tròn Trịa

* Chó con của em,

Mùa Valentine đầu tiên mình có nhau. Hai đứa mình vậy là đã yêu nhau được 7 tháng 14 ngày tính tới lễ Tình Nhân này. Nhưng hai đứa mình đã có đủ thời gian bên nhau để nhận biết tình yêu này là tình yêu sau cuối, bến đỗ này là bến đỗ sau cuối của nhau, phải không anh?

Có anh, em mới biết thế nào là yêu thật sự, dù trước đó em vẫn tưởng mình am hiểu lắm chuyện yêu đương. Có anh, em mới biết đến cảm giác hạnh phúc yêu và được yêu thấm đến từng mạch máu. Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy mình sẵn sàng để hi sinh tất cả. Và là người đầu tiên em mong ước được chung sống đến cuối cuộc đời.

Em muốn được nói với anh mỗi ngày rằng: Em yêu anh!

Mèo mập

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất