04/11/2022 20:08 GMT+7

Cầm chân Hà Nội, Thanh Hóa giúp V-League 2022 thêm hấp dẫn

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Không đòi được món nợ thua 0-1 lượt đi, nhưng Thanh Hóa cầm chân Hà Nội 1-1 vào tối 4-11 trong khuôn khổ vòng 23 V-League, vô tình giúp cho cuộc chạy đua tới ngôi vô địch mùa này thêm phần hấp dẫn.

Cầm chân Hà Nội, Thanh Hóa giúp V-League 2022 thêm hấp dẫn - Ảnh 1.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải (9) ghi bàn nhưng Hà Nội đánh rơi chiến thắng trên sân Thanh Hóa chiều 4-11 - Ảnh: ANH PHAN

Có thêm 1 điểm, Thanh Hóa vẫn không có cửa chen chân vào nhóm có huy chương. Thế nhưng họ đã chơi một trận cầu cống hiến. Vô tình, nỗ lực chống trả ngoan cường của đội bóng xứ Thanh khiến Hà Nội chưa thể thong dong về đích sớm.

Sau vòng này, Hà Nội có được 44 điểm. Thậm chí, họ có thể mất chức vô địch nếu trắng tay hết ở các vòng cuối. Cùng lúc đó, T. Bình Định hoặc Hải Phòng toàn thắng các trận sau cùng của giải, khi đó một trong hai CLB này sẽ đăng quang.

Xác suất Hà Nội thua hết cả ba trận cuối là rất hiếm, nhưng trong bóng đá mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Có lẽ, nhiều đội bóng đã vui và nói lời tri ân với Thanh Hóa với việc cầm chân Hà Nội.

Dù không có sự phục vụ của nhiều trụ cột do dính chấn thương (Quốc Phương, Văn Thắng, Gustavo), thế nhưng Thanh Hóa lại nhập cuộc tốt, sớm chiếm ưu thế ngay từ đầu trận. Họ tung ra tới 4 cú sút ở ít phút đầu trận, trong đó có 3 pha trúng đích. Tuy nhiên, cả 3 tình huống dứt điểm này đều không thể qua tay thủ môn Tấn Trường.

Nắm trong tay quá nhiều lợi thế khách quan khi nhỉnh hơn các đối thủ đang bám ngay sau lưng về điểm, số trận đá ít hơn và với đội hình có chiều sâu, Hà Nội chọn lối đá chậm, tìm cách khai thác những sơ hở của chủ nhà Thanh Hóa.

Chỉ cần đôi ba lần chạm bóng với những đường chuyền nhanh, đội khách đã đưa bóng vào vòng cấm địa chủ nhà. Tất cả được xuất phát từ những tình huống phát động tấn công chính xác của thủ môn kỳ cựu Tấn Trường (36 tuổi).

Cho dù tấn công ít, nhưng đội đang dẫn đầu bảng cho thấy sự lợi hại và giúp họ sớm dẫn bàn ở phút 10. Với động tác "tinh quái" đánh lừa được hậu vệ Thanh Hóa, Văn Quyết tỉa bóng cho Lucas thoát xuống bên cánh phải rồi tạt mạnh vào trước cầu môn. Lách qua hai trung vệ Thanh Hóa, Phạm Tuấn Hải bay người đánh đầu tung lưới chủ nhà mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Pha phối hợp nhịp nhàng, kết thúc với cú dứt điểm chính xác cho thấy sự vượt trội vể đẳng cấp của Hà Nội - ứng cử viên sáng giá nhất ngôi vô địch mùa này. Bàn thắng thứ 9 của tuyển thủ quốc gia Phạm Tuấn Hải, giúp anh dẫn đầu giải Vua phá lưới dành cho cầu thủ nội.

Cầm chân Hà Nội, Thanh Hóa giúp V-League 2022 thêm hấp dẫn - Ảnh 2.

Cầu thủ Hà Nội thất vọng khi trận đấu kết thúc - Ảnh: ANH PHAN

Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của Thanh Hóa rồi cũng được đền bù với bàn gỡ 1-1 giữa hiệp 2. Trung vệ Việt Anh phá bóng không chuẩn, bóng bay ngược vào cầu môn. Thủ môn Tấn Trường tung người xô ra, Thanh Sơn (Thanh Hóa) ập nhanh vào cùng lúc Phạm Tuấn Hải bay người cản phá. Nhanh hơn một tích tắc, Thanh Sơn kịp xỉa bóng vào cầu môn trống.

Giá như Việt Anh đừng tung chân cản phá thì Tấn Trường có đủ thời gian để giải nguy trong pha bóng này. Thanh Hóa gỡ hòa khá may mắn, nhưng cũng cần phải biểu dương tinh thần thi đấu ngoan cường của Thanh Sơn trong tình huống nói trên.

Sau bàn gỡ hòa, trận đấu nhiều lần bị gián đoạn khi một số cầu thủ Thanh Hóa lăn ra sân vì vọp bẻ. Nhóm cáng thương của sân Thanh Hóa đã bị trọng tài Nguyễn Viết Duẫn nhắc nhở khi cố tình di chuyển chậm, kéo dài thời gian bóng chết.

Vòng 23 V-LEAGUE 2022: Ngày về của Lê Huỳnh Đức và Đỗ Merlo Vòng 23 V-LEAGUE 2022: Ngày về của Lê Huỳnh Đức và Đỗ Merlo

TTO - Với 22 điểm hiện có, nếu thất bại trên sân nhà Hòa Xuân trước Sài Gòn (19 điểm) vào chiều 3-11 (On Sports+ THTT 17h), nhiều khả năng SHB Đà Nẵng sẽ rơi xuống áp chót bảng xếp hạng sau vòng 23.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên