05/03/2007 07:01 GMT+7

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...

LÊ MINH HOÀNG
LÊ MINH HOÀNG

TTO - “Em ơi, anh chẳng thể níu thời gian quay trở lại/ Có một thời em đã yêu anh...”. Em đi ra khỏi cuộc đời tôi như một điều bất hạnh nhất mà tôi đã từng phải gặp và nếm trải. Nỗi đau cứ âm ỉ trong tôi dẫu cho ngày đó cách đây đã 6 năm…

Lt3CUMM5.jpgPhóng to
TTO - “Em ơi, anh chẳng thể níu thời gian quay trở lại/ Có một thời em đã yêu anh...”. Em đi ra khỏi cuộc đời tôi như một điều bất hạnh nhất mà tôi đã từng phải gặp và nếm trải. Nỗi đau cứ âm ỉ trong tôi dẫu cho ngày đó cách đây đã 6 năm…

Tôi đã gặp em ngay ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học và tôi đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên ấy. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Riêng tôi, tôi luôn tin vào điều đó, rằng cái cảm xúc ngây ngất của tình yêu đến ngay lần đầu gặp mặt đó sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, chẳng bao giờ có thể phôi pha được. Và điều đó sẽ luôn hiện hữu.

Khuôn mặt tròn hơi chút góc cạnh toát lên sự cương nghị và mạnh mẽ trong nét tính cách, với nụ cười thật đằm thắm và sâu lắng cùng với mái tóc dài xõa xuống, em đã hoàn toàn chinh phục tôi.

Bốn năm trời đại học với những kỷ niệm vui buồn, với những thăng hoa trong tình yêu và nỗi nhớ, tôi và em đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất về tình yêu sinh viên mà bất kỳ một sinh viên nào cùng khóa học đều phải thán phục, ngưỡng mộ. Em xinh đẹp nhất, khôn khéo nhất trong cách giao tiếp và luôn là một trong những sinh viên giỏi nhất…Và điều quan trọng nhất là em luôn ở bên cạnh tôi từ giảng đường, thư viện đến tất cả các nẻo đường rợp bóng những hàng cây trong thành phố, nơi mà tất cả các sinh viên đang yêu đều muốn sánh đôi xe đạp cùng nhau.

Rồi chúng tôi cùng nhau ra trường, cùng nhau bước vào một thế giới khác nơi mà áp lực về những giá trị vật chất bắt đầu trút lên tôi và bởi sự non trẻ trong thế giới đó, tôi đã thật sự mất em. Em đã ra đi ngay khi mà tôi kịp nhận ra rằng tình yêu thời sinh viên đã không còn phù hợp nữa.

Người ta vẫn thường nói sự đổ bể của mối tình đầu luôn là rào cản lớn và khó khăn cho những mối tình tiếp theo. Chuyện của tôi là một minh chứng điển hình cho điều đó.

Sau khi em ra đi, tôi đã gặp và quen rất nhiều người con gái như để tìm quên em. Tôi đã thật sự cảm thấy hạnh phúc vì đã có lần tôi lầm tưởng là tôi đã có thể biết yêu trở lại với những rung động mạnh mẽ và nỗi nhớ quay quắt một ai đó… Choàng tỉnh dậy sau một ngày cũ để đón chào một ngày mới, tôi mới kịp nhận ra tôi vẫn chưa thể quên được em. Cảm giác đó chỉ là tự huyễn hoặc và hư ảo.

Đến bây giờ, tôi đã có một công việc thực sự bình ổn và một cuộc sống khá tươm tất, nhưng đến bây giờ tôi vẫn cứ mãi đi tìm. Tôi sẽ phải đi tìm lại tôi trước khi phải đi tìm một người nào đó để yêu thương và để được thương yêu.

LÊ MINH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên