Hơn 50 gian hàng cùng các quầy bán thức ăn được dựng lên giữa lòng đường của tuyến đường to đẹp nhất khu phố. Góp thêm phần hoành tráng cho phiên chợ là một sân khấu ngoài trời với ánh đèn rực rỡ và dàn loa với mức độ âm thanh “khủng” mà dù cho bà con khu phố có đóng chặt cửa nhà mình vẫn không khỏi nhăn mặt vì ồn.
Khách đến tham quan, ăn uống, mua sắm tại phiên chợ cũng tấp nập như nhiều hội chợ nơi khác, thế nhưng tuyệt nhiên chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một thùng rác công cộng nào trong khuôn viên tổ chức phiên chợ. Thế nên rác các loại từ vỏ hộp, vỏ lon, bao nilông, thức ăn thừa... vô tư được thả trên bãi cỏ, gốc cây, đường phố, phía sau các gian hàng...
Đặc biệt hơn là sự thiếu vắng nhà vệ sinh công cộng di động để làm nơi giải quyết “nhu cầu” đột xuất cho đội ngũ nhân sự phục vụ (hơn 100 người) cũng như khách đến tham quan trong suốt một tuần diễn ra phiên chợ. Ngẫm nghĩ mãi chúng tôi cũng không thể hình dung nổi mọi người trong phiên chợ sẽ giải tỏa “nhu cầu” bằng cách nào trong khu phố vốn đang sạch đẹp này?
Có lẽ những thùng rác và nhà vệ sinh công cộng trong phiên chợ là thứ quá nhỏ nên đơn vị tổ chức không quan tâm và bỏ qua. Nhưng đối với bà con khu phố chúng tôi, đó là một trong những vấn đề cần phải thực hiện nhằm đảm bảo vệ sinh, môi trường; nhất là khi tổ chức phiên chợ trong khu dân cư mà không phải là các địa điểm chuyên biệt.
Kết thúc phiên chợ chắc sẽ có nhiều thành công dành cho ban tổ chức và các đơn vị phối hợp thực hiện, nhưng ngược lại đối với bà con khu phố chúng tôi thì có quá nhiều nỗi niềm đọng lại và ám ảnh nhất vẫn chính là sự thiếu vắng thùng rác và nhà vệ sinh công cộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận