26/01/2019 21:46 GMT+7

Cái ôm của một người thầy

MAI THI
MAI THI

TTO - Khi học trò, con trẻ chưa đạt được kỳ vọng mình mong muốn, hãy nhớ đến thầy Park và cách khéo léo truyền niềm tin, động lực, yêu thương, kỳ vọng qua những cái ôm!

Thầy Park ôm động viên các cầu thủ Việt Nam trước khi rời UAE - Nguồn: VFF

Khi dòng cảm xúc tự hào vẫn còn đang cuộn chảy mãnh liệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam, khoảnh khắc HLV Park Hang Seo ôm động viên từng cầu thủ trước khi rời UAE một lần nữa làm người hâm mộ rưng rưng.

Thầy Park - chẳng biết từ bao giờ người Việt chúng ta kính trọng gọi vị HLV người Hàn ấy bằng danh xưng "thầy" đầy cao quý. Ngoài những đóng góp to lớn trong quá trình dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam liên tiếp tạo nên kỳ tích, thầy Park còn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người về sự mẫu mực, đức độ, tâm huyết và tài năng của một nhà giáo dục.

Phát huy năng lực mỗi cá nhân - Đây là bài học lớn đầu tiên mà thầy Park chứng minh bằng tài cầm quân, dùng quân của mình trong mỗi trận đấu. 

Mỗi cầu thủ đều có thế mạnh và sở trường riêng sẽ được khơi dậy tiềm năng đúng thời cơ. Đó là lý do mà mọi người "Ồ" lên ngạc nhiên khi cầu thủ này được tung vào sân trong một thời điểm nào đó và "À" lên thú vị khi sự tính toán của thầy Park đúng và trúng đến bất ngờ.

Công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà đang hướng đến mục tiêu cao nhất là phát huy năng lực người học. Không ai khác, chính mỗi giáo viên phải là người tìm hiểu, nắm vững, tôn trọng cá tính người học và khơi dậy năng lực tiềm tàng trong mỗi học sinh. 

Tuy nhiên, thực tế trong nhiều môi trường giáo dục hiện nay vẫn đang "cào bằng" cá tính người học một cách gượng ép, thô bạo. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực trong mỗi bài học như một "cái khuôn" ụp lên tất cả mọi đối tượng với nhiều trình độ nhận thức, ý thức khác nhau. 

Dạy học phân hóa vẫn còn mãi xa vời khi chúng ta "ép" trò phải làm văn theo mẫu chung, giải toán theo đúng công thức và trò nào cũng phải "đạt" các môn năng khiếu âm nhạc, mỹ thuật, thể dục.

Trao niềm tin cho trò - Niềm tin vào năng lực mỗi cầu thủ và sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt đã được thầy Park truyền từng chút một. Sau thời gian dài quanh quẩn ở "ao làng" với thành tích khiêm nhường, chúng ta vẫn mơ về cái ngày bóng đá Việt cất cánh. 

Rồi thầy Park đã khiến mỗi cầu thủ ra sân thi đấu trong niềm tin mãnh liệt "Tôi có thể làm được". Và chính thầy Park giúp người hâm mộ chúng ta có quyền đặt niềm tin vào chiến thắng trong mỗi trận đấu!

Người thầy ngày ngày lên lớp đã trao cho mỗi cô cậu học trò của mình một niềm tin dẫu bé nhỏ về năng lực của cá nhân chưa? Hay khi học không tốt một môn học, chúng ta vội đánh giá trò chưa giỏi toàn diện? 

Làm một bài toán chưa thông thạo, viết một bài văn chưa mạch lạc, chúng ta có vội chê bai khiến trò ám ảnh và tự ti? Một cậu học trò cá tính thường hành động ngược lại với quy chuẩn trường lớp có vội bị chúng ta quy chụp là "cá biệt" và "không thể giáo dục nổi" không?...

Có những người thầy đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng học sinh bởi thầy đã tin trò có thể làm khá hơn, làm tốt hơn hiện tại. Có những người thầy vẫn kiên trì cảm hóa một cậu học sinh ngỗ ngược bằng niềm tin về giá trị ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài bất cần và bất trị…

Một lời khen đúng lúc, một cái nắm tay bên bờ vực chao nghiêng giữa tốt - xấu, một ánh mắt tràn đầy niềm tin từ chính những người thầy đặt vào trò biết đâu sẽ thổi bùng lên ngọn lửa ấm áp đổi thay một cuộc đời, một số phận?!

Động viên trò bước qua thất bại - Thầy Park vẫn chia sẻ với báo chí về một chút thất vọng, một chút buồn bã của mình khi Việt Nam không thể ghi bàn trước Nhật Bản. Nhưng "người cha" tinh thần của đội tuyển không hề trách cứ một cá nhân nào chưa nỗ lực, không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh lại càng không quy kết trách nhiệm cho bất kỳ ai. 

Biết chấp nhận thất bại và động viên mỗi đứa con đang vương vấn nỗi hụt hẫng, tiếc nuối - những cái ôm trước khi rời UAE đã thay lời muốn nói.

Người thầy trên bục giảng có bao giờ sẵn lòng trao cho học sinh của mình những cái ôm động viên, khích lệ mỗi lúc vấp ngã? Chúng ta đã sẵn sàng mở lòng mình ra, đặt mình vào vị trí của trò để cảm nhận nỗi buồn vương trên ánh mắt mỗi khi thành tích bị sụt giảm? 

Chúng ta từng bảo các em rằng "Đừng buồn! Rồi em sẽ làm tốt hơn!" khi trò chưa đạt kỳ vọng mà mình mong muốn? Hay chính người thầy và cả bố mẹ cứ chất vấn khi trẻ bị điểm thấp, dằn vặt khi trẻ chưa bằng "con nhà người ta" và thở dài thườn thượt khi trẻ vấp ngã trong một cuộc đua thành tích nào đó?

Hãy nhớ rằng lúc ấy con trẻ đang cần sự sẻ chia, an ủi, động viên và các con rất khao khát một điểm tựa để có thể dũng cảm đối mặt với thất bại, bước qua thất bại!

Những lúc ấy, hãy nhớ đến thầy Park và cách khéo léo truyền niềm tin, động lực, yêu thương, kỳ vọng qua những cái ôm!

Thầy Park không chỉ là một người thầy trong lĩnh vực bóng đá mà còn là một nhà giáo dục tuyệt vời. Bằng tấm lòng nhiệt thành và hành động quả quyết của mình, thầy đang truyền ngọn lửa nhiệt huyết và khơi lên nguồn cảm hứng bất tận cho công cuộc đổi mới giáo dục. 

Học cách dạy học trò của thầy Park, biết đâu giáo dục nước nhà sẽ khởi sắc trong tương lai không xa?!

Xúc động hình ảnh thầy Park ôm động viên từng tuyển thủ Việt Nam Xúc động hình ảnh thầy Park ôm động viên từng tuyển thủ Việt Nam

TTO - Chiều 25-1, trang Facebook chính thức của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đăng tải đoạn video xúc động ghi lại khoảnh khắc HLV Park Hang Seo ôm động viên các học trò trước khi rời UAE trở về Việt Nam.

MAI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên