Coi cái clip mà giận mấy ông du khách nhố nhăng quá đỗi! Cảnh sát đã vào cuộc rồi và chủ trương là “đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, đâu phải muốn làm gì thì làm.
Bút Bi có ông bạn ở Mỹ, hôm rồi nghe vụ có du khách Trung Quốc đốt tiền Việt trong quán bar, ổng giận lắm, mail về nói rằng: “Ở Mỹ, có những bar các cô đào phục vụ có thể xéc-xi 100%, ai muốn vào trả trước vài đồng.
Vào rồi, thích ngồi với chai bia, ly rượu thì ngồi, muốn mãn nhãn thì đến ngồi ngay tại bàn tròn giữa bar, nơi những cô đào sẽ nhảy xéc-xi trên đó. Nếu bạn ngồi ở bàn tròn đó, việc bạn phải làm là để một đồng (tùy hỉ) trước mặt bạn, cô đào sẽ xéc-xi trước mặt bạn với thời gian tùy theo số tiền.
Nhưng nếu bạn táy máy, chạm vào bất cứ chỗ nào trên người cô đào, kể cả chạm gió vào cái móng chân, bạn sẽ được một anh khoảng 250 pound ném bạn ra khỏi bar ngay. Ở Mỹ, ngoài hiến pháp, mỗi tiểu bang có luật riêng, bar cũng có luật riêng. Muốn chơi, bạn phải tuân theo luật chơi của nó!”.
Bạn hỏi: Sao anh bạn du khách ngạo mạn đốt tiền kia không bị tóm cổ ném ra ngoài mà phân bua phải trái với nó làm gì?
Đúng rồi, đến vui chơi ở quán bar cũng còn có luật chơi để trị, huống hồ nhố nhăng kiểu du khách vô giáo dục kia!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận