Cụ thể trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh, Costa Rica bị Hãng cá cược Ladbrokes và Williams Hill đánh giá thấp nhất trong số 32 đội với tỉ lệ cược rất thấp là 1 ăn 4.000 (nghĩa là đặt 1 USD sẽ ăn được 4.000 USD) nếu họ lên ngôi vô địch. Khi ấy hầu hết đều nhận định đây là điều không thể xảy ra nhưng vẫn có nhiều người đặt cược vào Costa Rica với tinh thần “cầu may” giống như... mua vé số. Theo ước tính sẽ có không dưới 10.000 USD đặt vào cửa Costa Rica.
Đến thời điểm này, điều không thể đang sắp trở thành có thể khi Costa Rica thi đấu xuất sắc để vượt qua ba ông lớn là Ý, Anh và Uruguay, xếp đầu bảng D giành vé vào vòng 16 đội. Sau đó họ tiếp tục chơi xuất sắc để đánh bại đội tuyển Hi Lạp 5-3 trong loạt sút luân lưu 11m (hòa 1-1 sau 120 phút). Nếu như tiếp tục làm nên bất ngờ trước Hà Lan vào đêm nay thì Costa Rica hoàn toàn có thể mơ đến “giấc mộng đế vương”. Chính vì vậy, nhiều hãng cá cược đang mong Costa Rica sẽ dừng bước để họ yên tâm không phải chi trả quá nhiều.
Theo Hãng tin Euro Sport (Anh), có rất nhiều lý do để các nhà cái phải lo lắng về khả năng vô địch của Costa Rica. Đầu tiên là Costa Rica đang chơi rất sảng khoái với tinh thần không có gì để mất. Kế đến họ đang có những cầu thủ có thể tạo nên “điều kỳ diệu” như đội trưởng Bryan Ruiz, tiền đạo Joel Campbell và nhất là thủ môn Keylor Navas - người được ví như “siêu nhân” với những pha bay người cứu thua không tưởng.
Thứ ba, Costa Rica đang được dẫn dắt bởi HLV người Colombia Jorge Luis Pinto rất dày dạn kinh nghiệm và ông đã chứng tỏ được khả năng “bài binh bố trận” tuyệt vời ở những trận đấu đã qua.
Cuối cùng, Costa Rica đang được bơm “liều doping tinh thần” khi nhận được 14 triệu USD tiền thưởng cho việc vào đến tứ kết và nếu đánh bại Hà Lan thì họ sẽ nhận thêm 6 triệu USD. Còn nếu vô địch, đội tuyển Costa Rica có thể nhận đến gần 50 triệu USD tiền thưởng từ FIFA, Chính phủ Costa Rica và các nhà tài trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận