13/09/2019 21:59 GMT+7

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Vẽ màu bằng miệng, chơi trò sờ đoán đồ vật, rước đèn quanh trường... các em học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đã có một đêm trông trăng ấm áp, rộn tiếng cười.

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 1.

Học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu rước đèn trung thu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cô Hà Thanh Vân, hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, chia sẻ: "Năm nay tất cả các em phải đến học tạm ở một ngôi trường nhờ, chật chội và bị động. Không có không gian thoải mái để tổ chức Trung thu cho các em, nhưng nhà trường cũng cố gắng cho các em có cảm giác vui chơi Trung thu ý nghĩa".

Bé Gia Kiệt, học sinh lớp 4 của trường, cho biết đây là lần đầu em được rước đèn ở ngôi trường mới và cảm thấy rất vui, rất thích khi được nghe tiếng nhạc "tùng dinh dinh" và được gặp lại bạn cũ.

Không nhìn thấy màu sắc chiếc lồng đèn, không nhìn thấy đường đi nhưng bằng lời mô tả và sự dẫn lối của thầy cô cùng anh chị tình nguyện viên, các em học sinh có thể cảm nhận được cảm giác rước đèn ông sao, được thưởng thức bánh trung thu, cùng vui chơi với bạn bè...

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 2.

Thầy Lê Kim Thuận hỗ trợ em Tuệ Ân (8 tuổi, học sinh lớp 2a2) vẽ màu bằng miệng lên lồng đèn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 3.

Các em được tự tay tô màu lên lồng đèn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 4.

Chơi trò sờ đoán đồ vật - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 5.

Các em còn được tình nguyện viên vẽ màu và in dấu vân tay bên bức tường trông trăng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 6.

Các em nhỏ thể hiện tài năng của mình với tiết mục văn nghệ chào mừng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 7.

Dù "học nhờ" ở ngồi trường nhỏ hơn nhưng đêm Trung thu của các học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu rất ấm cúng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 8.

Nụ cười tươi rói trên môi các em trong ngàyTrung thu đặc biệt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em nhỏ khiếm thị và đêm Trung thu đáng nhớ - Ảnh 9.

Học sinh trường Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu được thầy cô cùng các tình nguyện viên hỗ trợ rước đèn xung quanh khu vực trường - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ấm áp đêm trung thu cho trẻ tự kỷ Ấm áp đêm trung thu cho trẻ tự kỷ

TTO - Ngày 13-9, Tổ chức Saigonchildren phối hợp cùng Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức 'Đêm hội trăng rằm' cho trẻ tự kỷ. Các em nhỏ được dạy làm lồng đèn, làm bánh và rước đèn trung thu...

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên