
Lý Đức buồn bã rời sân sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc - Ảnh: FBNV
Rạng sáng 21-1, đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua U23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết Giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.
Trung vệ Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ ở phút 74, trong pha va chạm với tiền đạo Behram Abduweli, sau tình huống U23 Việt Nam để thủng lưới lần thứ ba. Bàn thắng sau đó không được công nhận do việt vị, nhưng trọng tài vẫn rút thẻ đỏ trực tiếp với Lý Đức.
Chơi với 10 người trên sân, U23 Việt Nam không thể ghi bàn gỡ, thậm chí còn thua thêm bàn nữa ở phút 90+8, khép lại trận thua đậm đà 0-3.
Sau trận đấu, Lý Đức đã lên Facebook cá nhân gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ đủ", trung vệ cao 1m82 này viết.
Lời xin lỗi của Lý Đức nhận gần 3.900 bình luận cho đến sáng nay. Dù vậy, tất cả đều là lời sẻ chia, động viên từ các cầu thủ đàn anh lẫn người hâm mộ thay vì là những lời chỉ trích.
Lời khen ngợi từ các cầu thủ đàn anh
Cựu trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải động viên: "Mạnh mẽ lên em trai. Các em đã nỗ lực hết mình và cống hiến những gì tốt nhất rồi".
Tương tự, trung vệ từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 Trần Đình Trọng bình luận: "Một trận đấu không thể đánh giá được một hành trình tuyệt vời em ơi".
Ngay cả thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang (CLB Công An TP.HCM) cũng động viên: "Ngẩng cao đầu lên nào em trai. Thất bại dạy ta nhiều hơn chiến thắng, và phẩm chất được hình thành chính trong những khoảnh khắc như thế này. Tự hào về bạn. Tiếp tục cố gắng nhé! Cố lên Việt Nam".

Lý Đức nhận thẻ đỏ trận gặp U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
Nhiều lời động viên Lý Đức từ người hâm mộ
CĐV Quốc Toàn bình luận: "Không sao con trai, không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả. Ai mà không mắc sai lầm rồi mình mới rút kinh nghiệm. Cố gắng lên con, tụi con vô đến bán kết là quá hay rồi, mình làm lại con trai. Chú chúc cả đội sẽ gặp nhiều chiến thắng nha".
Phạm Gia Khang viết: "Các con đã làm rất tốt tại giải lần này. Mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp Đức nhé. Phía trước chúng ta vẫn còn 1 trận đấu tranh hạng 3. Chúc con và toàn đội mau chóng lấy lại tinh thần sau thất bại hôm qua".
Hoang Thai Nguyen: "Chả sao cả em. Thể thao thắng thua là bình thường. Thắng thì đá chung kết, thua thì tranh hạng 3. Tụi em đã mang lại quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ rồi. Xa nhà, xa gia đình làm nhiệm vụ quốc gia lâu rồi, giờ đá xong trận nữa về ăn TẾT nha!".
Dung Meo: "Cố lên anh ơi, thua một trận, không thua một thế hệ. Lỡ một thời khắc, không lỡ một giấc mơ".
Bùi Thị Thu Liên: "Không sao cả. Mình hay nhưng họ hay hơn thôi. Học cách chiến thắng thì cũng học cách chấp nhận thất bại. Các em cũng vô cùng xứng đáng được khen ngợi rồi. Mọi người cũng đừng nên nặng nề chuyện thắng thua. Cố lên nào".
CĐV Bích Giang: "Đó là bóng đá, đừng quá tự trách thân mà hãy luôn nhìn nhận để hoàn thiện từng ngày. Em đã rất cố gắng, mang lại vinh quang và niềm vui cho nước nhà. Chị tin những người hâm mộ vẫn luôn bên cạnh các em!!!".
Ngay cả bạn gái "tin đồn" - hoa khôi của đội tuyển bắn súng Việt Nam Phí Thanh Thảo cũng vào bình luận: "Cậu và mọi người vững vàng để tiếp tục nhé!". Ngay ở bình luận này, nhiều CĐV cũng vào "gửi gắm" Phí Thanh Thảo hãy động viên Lý Đức.
Bài học giá trị
Bên cạnh những lời động viên, các CĐV cũng cho rằng đây sẽ là bài học để Lý Đức trưởng thành hơn trong tương lai.
CĐV Gia Văn bình luận: "Thắng thì tung hô, thua thì bị nói. Không sao đâu em trai. Fan thời vụ họ chỉ thích bóng đá thắng. Bài học cho sự bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh em nhé".
Tương tự, CĐV Phan Hoàng Lân nhắc: "Âu cũng là một bài học cho cháu. Trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh. Phải biết kiềm chế, quyết liệt nhưng đúng mức.
Trận này họ chơi hay, hơn mình ở mọi tuyến thì thua là đúng. Tuy vậy, thua kèm thẻ đỏ thì không nên. Dù sao cũng chúc mừng U23 Việt Nam".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận