
U23 Việt Nam (áo đỏ) nhận thất bại nặng nề trước U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
Rạng sáng 21-1, U23 Việt Nam đã thua U23 Trung Quốc với tỉ số 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chung kết.
Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, làn sóng bình luận bùng nổ ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Đa phần người hâm mộ Đông Nam Á đều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước diện mạo khác lạ của U23 Trung Quốc.
Trước trận bán kết, đội bóng xứ tỉ dân không được đánh giá quá cao ở khả năng tấn công khi khan hiếm bàn thắng tại vòng bảng và tứ kết. "Ôi Trung Quốc! Đây là đội bóng chỉ ghi được 1 bàn ở 4 trận trước hay sao?", một CĐV thốt lên đầy kinh ngạc trước khả năng tận dụng cơ hội của U23 Trung Quốc.
Bên cạnh đó, màn trình diễn xuất thần của thủ môn Li Hao cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều CĐV Thái Lan phải thừa nhận: "Li Hao thực sự là một bức tường thép mà khó đội bóng nào có thể vượt qua được. Cậu ta phản xạ quá hay".
Tuy nhiên, thay cho những lời chỉ trích, các "chiến binh sao vàng" lại nhận được "cơn mưa" lời động viên từ những người hàng xóm.
Các CĐV Indonesia - vốn là những đối thủ kình địch trong khu vực, nay lại dành nhiều tình cảm chia sẻ: "Không sao cả, U23 Việt Nam đã có một giải đấu quá ấn tượng rồi. Các bạn vẫn là những người hùng. Hãy tiếp tục chiến đấu vì niềm tự hào Đông Nam Á".
CĐV khu vực nhìn nhận khách quan về những bất lợi lớn mà thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp phải, từ chấn thương sớm của Hiểu Minh đến chiếc thẻ đỏ tai hại của Lý Đức trong hiệp 2.
Một CĐV trung lập nhận định: "Việt Nam có vẻ gặp vấn đề tâm lý ở trận đấu này. Cộng thêm việc chơi thiếu người đã khiến họ vỡ trận trước một Trung Quốc đang quá hưng phấn".
U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h tối 23-1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận