25/05/2017 18:53 GMT+7

Cả trường lặng nghe học trò lớp 5 kể chuyện mẹ ra đi

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Sân trường đang xôn xao bỗng nhiên lặng đi khi Hà Hoàng Nguyên - học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM nghẹn ngào kể về sự ra đi của mẹ trong Lễ ra trường sáng 25-5.

“Ba ơi, thật ra con cũng không muốn nhắc về chuyện buồn này nữa. Mẹ đã ra đi từ khi con mới bước vào lớp 5. Con tưởng chừng sẽ không vượt qua nổi cú sốc này nhưng ba đã giúp con vượt qua. Hàng ngày ngồi sau xe ba, dựa vào ba, con có cảm giác như có hơi ấm của mẹ. Nhờ tình thương của ba mà con có thêm động lực, để con được như ngày hôm nay…”.

Trước khi dứt lời, Hoàng Nguyên còn nói với các bạn: “Các bạn ơi, các bạn hãy luôn trân trọng ba mẹ mình khi ba mẹ vẫn còn ở bên chúng ta”.

Tại buổi lễ, hơn 300 học sinh khối lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cài hoa và cúi đầu tri ân thầy cô, cha mẹ trước khi nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

Trong giờ phút chia tay bạn bè, thầy cô ở trường tiểu học, nhiều học sinh đã ôm nhau và không kìm được những giọt nước mắt…

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên