Ngọc hoàng bảo: Thôi, để ta bảo Thiên lôi xuống dọn dẹp vậy.
Lũ cá không chịu: Đằng nào cũng đã sình, giờ đây chỉ muốn Ngọc hoàng phân xử xem ai là kẻ có lỗi trong chuyện làm cho hàng ngàn con cá chết vô ích.
Ngọc hoàng nghe lũ cá nói thế, bèn bảo: Ta giao vụ này cho Nam tào phân xử.
Hồn lũ cá lếch thếch kéo qua nhà Nam tào. Mới nghe trình bày, Nam tào bảo: Ta giữ sổ sinh, mà bọn mày thì đều chết cả rồi, hãy qua bên Bắc đẩu vậy.
Lũ cá lại lếch thếch qua Bắc đẩu, và nghe phán: Ta chỉ giữ sổ tử của con người, lũ bay là cá, chịu khó xuống Diêm vương đi.
Vừa đến cổng địa ngục, Diêm vương sai quỷ sứ ra bảo: Tụi bay là cá, thuộc quyền cai quản của Long vương, sang bên ấy mà kiện.
Lũ cá kéo đến cửa Long vương thì lại nghe: Ta chỉ cai quản cá thiên nhiên. Lũ bọn bay do con người nuôi, vậy nên phải lên hỏi Nam tào, Bắc đẩu.
Đến đây thì lũ cá chịu hết nổi, la lớn: Trên trời, dưới đất sao mà giống nhau thế này...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận