Phóng to |
|
Dương Quang Lượng ra tòa ngày 21-6 - Ảnh: Xinhua |
Tất cả những “nhân chứng vật chứng” trên đã đưa Dương Quang Lượng, phó chủ tịch thành phố Mao Danh (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), ngồi vào ghế bị cáo ngày 21-6.
Dương Quang Lượng nổi tiếng là người có phép tắc trong gia đình và kỷ cương ngoài xã hội, nhưng mấy ai biết được ông ta là một “quan tham lớn nhất nhân sinh”, như Tân Hoa xã mô tả.
Hơn 20 năm (1987-2009) Dương đã lợi dụng vỏ bọc là một quan thanh liêm ở các cấp để nhận hối lộ theo nguyên tắc “tăng theo chức danh, quyền sinh tiền, lãi mẹ đẻ lãi con” theo từng thời kỳ. Năm 1987, khi chỉ mới đảm nhận chức phó chủ tịch huyện Điện Bạch, mỗi năm tiền đút lót đến tay Dương là 1 triệu nhân dân tệ và số tiền này tăng lên 3-4 triệu nhân dân tệ khi ông ta ngồi vào ghế chủ tịch huyện.
Đến khi đương nhiệm chức phó chủ tịch thành phố Mao Danh, tổng số tiền đút lót mà Dương nhận trên 50 triệu nhân dân tệ (7,73 triệu USD). Cấu kết với nhiều giới khác tạo thế ô dù, băng đảng để thao túng thị trường nhà đất và cổ phiếu địa phương, chỉ trong 10 năm Dương đã sở hữu đến 14 căn nhà ở các thành phố Mao Đài, Chu Hải và Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). “Ăn” thế chẳng trách Tân Hoa xã đã gọi Dương là “con cá sấu lớn”!
Bề ngoài ông ta tỏ ra là một người cha tốt, người chồng hoàn hảo không bao giờ biết đi đêm. Song kỳ thực từ năm 1992 ông ta đã vung tiền nuôi hai cô nhân tình ở huyện Điện Bạch khi còn đương chức chủ tịch huyện này, có lần còn cùng đem hai cô nàng lên Bắc Kinh trong thời gian ông ta đi tập huấn ở Trường Đảng trung ương Trung Quốc hồi năm 2000.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận