07/08/2012 02:31 GMT+7

Cả khu phố lo âu vì quả đạn cối

TRƯỜNG HUYNH
TRƯỜNG HUYNH

TT - Bà Nguyễn Thị Luân (trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) phản ảnh khoảng giữa tháng 6-2012, trong lúc cuốc cỏ làm rau trên mảnh đất cạnh nhà, bà phát hiện một quả đạn chưa nổ.

Bà báo Cơ quan quân sự huyện Đắk R’Lấp, sau đó cơ quan đã cử người đến kiểm tra hiện trường, dùng cây khô khoanh vùng rồi về.

iLyHQDhz.jpgPhóng to
Quả đạn cối 81 chưa nổ nằm cạnh nhà bà Luân đã hơn một tháng nay - Ảnh: T.Huynh

Từ đó đến nay đã hơn một tháng quả đạn vẫn nằm bên cạnh nhà khiến gia đình bà Luân ăn ngủ không yên và không dám canh tác trên mảnh đất đó nữa. Ông Lê Nam Á, tổ trưởng tổ dân phố 2, cho biết cả khu phố cũng thấp thỏm lo âu vì quả đạn này.

Ông Cao Thanh Trình, chính trị viên phó Cơ quan quân sự huyện Đắk R’Lấp, cho hay sau khi được tin báo, cơ quan quân sự huyện đã cử người đến kiểm tra và thấy đó là quả đạn cối 81 chưa nổ nên đã khoanh vùng, làm biển báo nguy hiểm và báo cơ quan chuyên môn về rà phá bom mìn là đội công binh của tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị này đến hiện trường.

“Việc rà phá bom mìn không thuộc chuyên môn của đơn vị nên chúng tôi chỉ thu thập thông tin hiện trường, hiện trạng của quả đạn và báo cơ quan chức năng để sớm có biện pháp giải quyết” - ông Trình cho biết.

TRƯỜNG HUYNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên