
Sáng 31-12, kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có mặt tại sân bay - Ảnh: BVCC
Trước đó tối 30-12, ngay khi nhận được thông tin về trường hợp người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã lập tức có mặt để phối hợp chuyên môn và hội chẩn khẩn cấp.
Người hiến là nam giới 51 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Trong thời khắc đau thương, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến mô, tạng của người thân để cứu sống nhiều bệnh nhân khác đang cận kề ranh giới sinh - tử.
Khoảng 2h ngày 31-12, ca lấy đa tạng chính thức được tiến hành. Đến 5h30 cùng ngày, gan được lấy ra trong điều kiện đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y khoa. Ngay sau đó, các y bác sĩ khẩn trương tổ chức vận chuyển gan ra sân bay, đưa về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để kịp thời ghép cho người nhận.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan cho nữ bệnh nhân - Ảnh: BVCC
Bệnh nhân được ghép gan là nữ, 43 tuổi, mắc xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn. Người bệnh có tiền sử nặng với nhiều biến chứng từng bị giãn vỡ tĩnh mạch thực quản tới 7 lần, đã trải qua phẫu thuật cách đây 27 năm và can thiệp nút động mạch lách ba năm trước.
Sau hơn 5 giờ phẫu thuật khẩn trương, chính xác và phối hợp nhịp nhàng, ca ghép gan đã diễn ra thuận lợi. Ngay sau mổ, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan cho nữ bệnh nhân - Ảnh: BVCC
Thành công của ca ghép không chỉ là một dấu mốc về chuyên môn, mà còn là món quà vô giá của sự sống trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
Từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, cùng tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc quân y, một mùa xuân trọn vẹn đã được trao lại cho người bệnh đang cần ghép tạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận