Phóng to |
| Ca sĩ Nguyên Vũ (phải) với vai trò MC trong chương trình Thần tượng âm nhạc VN 2007 - Ảnh: T.T.D. |
Bài 1: Con đường đến với MC truyền hình
Phút giây... lỡ lời
Tuy nhiên, trong không ít trường hợp MC đã làm “nát bét” những chương trình được kỳ vọng nhất. Cách đây khá lâu, khi giới thiệu tiếng hát Ánh Tuyết qua các nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao, MC Q.H. đã kết luận: “Với tiếng hát của Ánh Tuyết thì nhạc Văn Cao mới được nhiều người biết đến như hôm nay...”! Có thể hiểu đó là thiện ý khen ngợi giọng ca Ánh Tuyết của MC, nhưng khen như thế chỉ khiến người được khen thêm ngượng ngùng.
Một MC của chương trình Con đường âm nhạc - người mẫu TH.H., cũng rất thường khen các nhạc sĩ thuộc hàng “cây đa cây đề” là có tài bằng lối nói rất đời thường: “Ôi, ông cũng tài đấy nhỉ!”. Không những khen, các MC còn hay hỏi ngô nghê và trớ trêu lạ, như MC Nguyên Vũ từng đưa ra một câu hỏi nay đã thành... “bất hủ”: “Em có thể cho anh xem hai trái xoài của em được không?”.
Gần đây, trong chương trình Bài hát Việt, ca sĩ Hiền Thục khiến MC Anh Tuấn vốn giỏi ứng biến cũng phải choáng váng trước câu: “Thục thấy Hồ Quỳnh Hương hát rất hay, nhưng hát hay như thế để làm gì nhỉ?”. Trong đêm “Hội An bên nếp phố xưa” - một hoạt động phụ trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 tại VN - MC bỗng cắc cớ hỏi HHHV 2007 Riyo Mori: “Trả lời phỏng vấn của một tờ báo VN, chị từng nói muốn trao vương miện HHHV 2008 cho hoa hậu VN. Bây giờ chị có còn ước muốn đó không?”. Câu hỏi thiếu tế nhị của MC nước chủ nhà khiến người nghe ngỡ ngàng.
|
Một biên tập viên - MC của VTV bộc bạch: “Xuất hiện trước ống kính, trước hàng triệu khán giả khắp cả nước thật sự là một áp lực không nhỏ đối với chúng tôi. Thù lao chưa thỏa đáng không phải là chuyện quá lớn. Chuyện đáng nói ở đây là chúng tôi vất vả hơn rất nhiều khi phải choàng gánh thêm việc. Không ít trường hợp chúng tôi cảm thấy “cạn kiệt” với nghề dẫn bởi suy cho cùng mình có được đào tạo bài bản đâu. Dẫu chúng tôi có tham gia những khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ dẫn chương trình ngắn hạn nhưng càng học, càng thấy... thiếu”. Điều này có thể phần nào lý giải được lý do các BTV - MC kỳ cựu của các đài dần “nhường sân” lại cho các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu... làm MC cho các chương trình. Một cuộc đổi ngôi đầy lý thú nhưng cũng đầy những vấp váp và hệ lụy. |
Không chỉ hỏi, MC còn thích diễn giải, trả lời thay người được hỏi tạo nên bao tình huống dở khóc dở cười. Sự cố đêm chung kết xếp hạng của cuộc thi “Duyên dáng truyền hình” 2008 do HTV tổ chức là một ví dụ. MC Q.H. khi “truy vấn” một thí sinh đã đặt câu hỏi về ý nghĩa của hai chữ “đồng bào”. Sau hàng loạt câu trả lời chưa thỏa đáng của thí sinh, MC Q.H. đã “bổ sung kiến thức” cho thí sinh ấy bằng lời giải thích: “Đồng” là cùng, còn “bào” là... tế bào của mẹ, như vậy “đồng bào” có nghĩa là “cùng một tế bào của mẹ”(!).
1.001 sự cố MC
“Rối loạn xưng hô” cũng là một trong những cố tật của các MC nhà ta. Nói chuyện trước hàng triệu khán giả mà vẫn cứ “chị chị em em”. Các MC đã quên một điều căn bản là trong phần lớn trường hợp, họ đang trò chuyện cùng công chúng chứ không chỉ với nhân vật của chương trình. Cứ quen miệng “chị em” như thế nên từng có cô MC D. của VTV phỏng vấn Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trong một chương trình truyền hình trực tiếp mà cứ “xin chị cho biết...”.
Trên sóng HTV cũng từng ghi dấu cuộc khẩu chiến giữa MC Nguyên Vũ và giám khảo Siu Black tại cuộc thi Thần tượng âm nhạc - VN Idol lần đầu tiên. Trong khi “chị” Siu nhiệt tình và thẳng thẳn góp ý cho thí sinh thì Nguyên Vũ cứ tình nguyện làm “bia đỡ đạn” và thay mặt “toàn thể gia đình thí sinh” tranh cãi gay gắt với giám khảo Siu. Trong phút chốc, anh đã quên mình là một MC - cầu nối và cũng là chất xúc tác, dung hòa mọi cảm xúc, tình cảm giữa những nhân vật trong chương trình lẫn khán giả.
Tuy nhiên, không phải chỉ có sự “hăng” quá mức của MC mới gây nên một số “hậu quả nghiêm trọng”. Phụ thuộc, dựa dẫm quá nhiều vào kịch bản với tiêu chí “an toàn là bạn” cũng mang đến không ít rắc rối cho các MC. Cụ thể trong đêm trình diễn trang phục truyền thống của cuộc thi HHHV 2008, hai MC cứ “cặm cụi” đọc tên hoa hậu các nước và thuyết trình như một cái máy về trang phục của họ (chỉ bằng tiếng Việt dù đây là một sân chơi mang tầm vóc quốc tế). Thế nên mới có chuyện hoa hậu Đức bước ra sân khấu với bộ áo chẳng liên quan gì đến quốc kỳ mà MC cứ vô tư đọc: “Bộ áo này lấy ý tưởng từ quốc kỳ...”.
Trong khi đó, hoa hậu Ý tung bộ váy có “đuôi” là quốc kỳ thì MC lại... im re cho chắc ăn (rút kinh nghiệm sau khi nói hớ quốc kỳ Đức)... Mà nghề MC đâu chỉ gặp bấy nhiêu sự cố. MC Ngọc Oanh do đùa giỡn mà hay nói ngọng giữa “l” và “n”, MC Thanh Bạch té bổ nhào vì sân khấu quay trong đêm chung kết Hoa hậu VN 2000, MC Minh Hương giẫm lên vạt áo dài khiến áo đi đường áo tà đi đường tà ngay lúc dẫn chương trình... Muôn ngàn tình huống “bất thình thình” do khách quan lẫn chủ quan đã khiến các MC khó lòng “bảo toàn” hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.
_________________________
Có 1.001 sự cố thì cũng có cả 1.001 lý do, và sự thành bại của một MC không chỉ dựa vào nỗ lực rèn luyện cá nhân mà còn là công sức của cả một êkip...
Kỳ cuối: Nỗi lòng MC “nội”

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận