Phóng to |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Cô tôi kết hôn ở tuổi 22. Để rồi một năm sau hạnh phúc tan vỡ vì lý do chỉ người trong cuộc mới biết. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy kết thúc khi cô bắt đầu làm mẹ. Đứa con, sự ràng buộc duy nhất về tình cảm, cũng không thể hàn gắn được vết đứt gãy cuộc hôn nhân của cô tôi. Kể từ đó cô dồn hết tình cảm vào con, còn tình cảm riêng tư đã biến mất từ bao giờ. Trái tim cô dường như chai sạn đi. Năm nay cô tròn 28 tuổi, còn quá trẻ để làm lại từ đầu.
Trong thực tế trường hợp như cô tôi chẳng phải là hiếm. Sau cuộc hôn nhân dang dở, người phụ nữ chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội. Biết bao lời xì xầm to nhỏ, vô số ánh mắt dò xét của người xung quanh khiến họ mất tự tin để gầy dựng lại một tổ ấm mới, mất tự tin vào chính bản thân.
|
Họ sợ con tim lại một lần nữa tan vỡ, sợ lại phải bắt đầu cuộc hành trình đã một lần lạc lối. Sợ và sợ. Chuyện đi bước nữa, với nhiều phụ nữ, đã trở thành chuyến mạo hiểm có 99% rủi ro ở phía trước! |
Nhưng con người của bạn hôm nay không phải là con người của ngày thơ ấu, những bước tiếp theo sẽ là những bước đi đầy thận trọng và chính xác. Vâng, bạn cẩn trọng nhưng không có nghĩa là bạn đã đặt dấu chấm hết cho những cơ hội tiếp theo của mình.
Thử đưa vấn đề "có nên đi bước nữa" lên diễn đàn mạng xã hội cyvee, tôi đã nhận được nhiều ý kiến, lời khuyên và cả những câu chuyện thực tế. "Nếu như bạn thật sự tìm được tình yêu đích thực thì cứ làm theo lời mách bảo của trái tim, đừng ngần ngại", các comment đều khuyên như thế. Nick Cafê Sữa đã chia sẻ một cách thẳng thắn: "Một người phụ nữ dù sắt đá đến đâu cũng không thể can đảm đơn độc trên đường. Đi thêm bước nữa không có gì xấu. Điều quan trọng là phải đủ mạnh mẽ để yêu thương một cách khác, một cách trọn vẹn hơn".
|
Một nữ ca sĩ nổi tiếng từng tuyên bố chị chưa nghĩ tới chuyện tái hôn vì "đứa con giống như một pháo đài", ảnh hưởng đến quyết định "đi bước nữa hay không" của chị. Có bao nhiêu phụ nữ đã tự dựng cho mình những pháo đài kiên cố như vậy để nhốt trong đó khao khát tình yêu, hạnh phúc và tuổi xuân của mình? Tôi tin rằng con số đó không hề ít! |
Đã có những phụ nữ dũng cảm bước tiếp trên con đường tìm hạnh phúc cho mình. Lối đi không rải hoa hồng, hẳn nhiên. Những dấu chân rướm máu với đá cắt, gai đâm, nhưng cuối cùng họ đã đến đích. Nick lanchi... là người hạnh phúc khi cuộc hôn nhân lần hai của cô được gia đình, bạn bè ủng hộ hết mình. Họ giúp cô xóa đi mặc cảm để tự tin với hạnh phúc mới. Nhưng để có được nó, cô phải trân mình chịu đựng khi đối diện với gia đình chồng tương lai với lý lịch hạng hai - một lần kết hôn...
Tôi muốn nhắn nhủ với những người đã không may mắn trong hôn nhân: hãy can đảm lên và dành cơ hội cho trái tim bạn rung động một lần nữa. Hãy xem việc dở dang này giống cú té, đau đấy nhưng bạn sẽ đứng dậy được, vượt qua mặc cảm để tiếp tục cho những gì tốt đẹp hơn còn ở phía trước. Bạn hãy nghĩ đó là những thử thách mà cuộc sống buộc bạn phải thử nghiệm. Và bạn hãy đấu tranh đến cùng để có được điều bạn mong ước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận