
Một bức tranh ánh sáng, âm thanh quá ấn tượng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tối 12-3, hàng ngàn khán giả đã có mặt tại Quảng trường 10 Tháng 3, TP Buôn Ma Thuột để thưởng thức đêm Lễ hội ánh sáng với chủ đề "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê". Đây là sự kiện nổi bật nằm trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng Đắk Lắk.
Trong suốt 120 phút, khán giả đã được trải nghiệm một đại tiệc âm thanh - ánh sáng công nghệ cao kết hợp trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Những hiệu ứng ánh sáng laser, visual LED sống động cùng các cột khói và pháo lửa thăng thiên đã tái hiện hành trình hơn 100 năm của hạt cà phê Buôn Ma Thuột vươn tầm thế giới.

500 drone xếp hình bản đồ Đắk Lắk trên bầu trời - Ảnh: THẾ THẾ
Đặc biệt, lần đầu tiên tại Buôn Ma Thuột, màn trình diễn drone nghệ thuật đã "chạm tới bầu trời", khi hàng trăm thiết bị bay không người lái đồng loạt thắp sáng bầu trời đêm.
Các drone được lập trình bay tạo hình logo Đắk Lắk, lá cờ Việt Nam, đồi cà phê và biểu tượng ngã sáu lịch sử, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
Ban tổ chức bố trí nơi biểu diễn 500 drone cạnh nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk (gần Quảng trường 10 Tháng 3), nhằm đảm bảo an toàn cho người xem. 500 drone bay cao tối đa 300m và "vẽ tranh" lên nền trời đêm Buôn Ma Thuột với nhiều chủ đề tôn vinh cà phê Việt Nam.
Sự kiện khép lại bằng khoảnh khắc thăng hoa khi âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng bay drone đồng loạt hòa quyện, đánh dấu một đêm khó quên trong lòng người dân và du khách.
Ngoài phần trình diễn ánh sáng, chương trình còn sôi động với sự xuất hiện của các nghệ sĩ AMEE, Quang Hùng Master D và DJ quốc tế Kevin Krissen, mang đến không khí bùng nổ và đầy phấn khích cho đêm hội.

Thần tượng mới của giới trẻ, Quang Hùng Master D, khuấy động không khí phố núi - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ca sĩ AMEE xuất hiện với những bài hit của cô - Ảnh: THẾ THẾ

Màu sắc lung linh, âm thanh vang vọng vô cùng sôi động - Ảnh: THẾ THẾ

Không khí vui nhộn, nhiều khán giả nhí cũng được người thân đưa đến lễ hội ánh sáng - Ảnh: THẾ THẾ

Hình ảnh mang đậm màu sắc Tây Nguyên, "đốt cháy" không khí ở Quảng trường 10 Tháng 3 - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Biển người ở đại tiệc phố núi Buôn Ma Thuột - Ảnh: THẾ THẾ

Hàng chục ngàn người có mặt tại 'tiệc' ánh sáng và trình diễn drone - Ảnh: THẾ THẾ

Logo biểu tượng của tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: THẾ THẾ

Tạo hình lá cà phê trên nền trời Đắk Lắk - Ảnh: THẾ THẾ

Biểu tượng chiếc xe tăng 980 đi đầu trong chiến thắng Buôn Ma Thuột 10-3-1975 (hiện được tái hiện ở ngã sáu Buôn Ma Thuột) - Ảnh: THẾ THẾ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận