- Đang rầu thúi ruột đây, hàng họ đã ế ẩm, lại gặp toàn người ăn ghi sổ dài lâu như ông anh thì lấy đâu tiền sắm tết. Buôn bán kiểu này lỗ vốn, chắc sang năm dẹp gánh quá.
- Xin thề, lãnh thưởng tết sẽ trả nợ chị Ba đầy đủ. Đừng lo buồn, có một chiêu độc đáo giúp chị hết thua lỗ mà còn có lãi nữa: cứ tăng giá, mỗi tô bún bò chị lên cỡ 5.000 đồng là bảo đảm lãi khủng liền! Mấy ông ngành điện chơi chiêu này và thắng lớn rồi đó nghe.
- Thôi đi cha, làm thế không chỉ dẹp gánh sớm mà còn bị bà con mắng cho. Đâu phải khu này chỉ có gánh bún bò của tui mà chơi trò độc quyền ép khách hàng. Nếu tô bún giá thì lên mà chất lượng lại xuống thì bà con bái bai ngay. Gánh bún bò cấp hẻm của tui làm sao sánh được với các ông điện, ông xăng dầu làm ăn lỗ thì được bù, khách hàng chỉ được kêu chứ không được chọn? Nói ra thêm... tủi thân thôi! Chỉ có mong ước nhỏ đầu xuân: để cái gánh bún bò này không bị dẹp, xin ông anh tiếp tục chiếu cố ủng hộ gánh nghèo và nhất là đừng ghi sổ quá lâu nữa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận