29/06/2012 18:21 GMT+7

Buffon nổi giận với các đồng đội

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Dù Ý đã thắng Đức 2-1 trong trận đấu trên cơ và giành quyền vào chung kết Euro 2012 nhưng thủ môn Gianluigi Buffon vẫn tỏ ra tức giận với các đồng đội vì không tận dụng tốt cơ hội.

TTO - Dù Ý đã thắng Đức 2-1 trong trận đấu trên cơ và giành quyền vào chung kết Euro 2012 nhưng thủ môn Gianluigi Buffon vẫn tỏ ra tức giận với các đồng đội vì không tận dụng tốt cơ hội.

Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Thủ môn Buffon nói: "Chúng tôi đã có màn trình diễn độc nhất và hoàn toàn trên cơ nhưng chúng tôi không đáng phải thi đấu trong lo sợ ở năm phút cuối trận. Trước đội Đức, khi có cơ hội ghi bảy bàn, bạn phải ghi bảy bàn. Nếu để họ gỡ 2-2 trong 90 phút, Đức sẽ thắng bạn 9-2 trong hiệp phụ. Tôi luôn đề cao thái độ và nỗ lực thi đấu chứ không phải chỉ thắng và thua. Ngoại trừ vài cựu binh, đây là một đội hình trẻ và cần phải học hỏi nhiều".

Buffon cũng chia sẻ cách anh đã chuẩn bị cho trận gặp Đức: "Tôi hầu như không ngủ, nhưng không nghiên cứu đối thủ. Tôi dành đến một tiếng rưỡi để coi Youtube cảnh người dân Ý ăn mừng ngoài đường sau trận thắng Anh. Cảnh tượng đó khiến tôi nổi da gà và có thể tưởng tượng điều đang xảy ra tại Ý".

Không như Buffon tỏ ra tức giận với các đồng đội trẻ, Andreas Pirlo - người ba lần được bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải - lại thể hiện quyết tâm cho trận chung kết. Andrea Pirlo nói rằng "Ý chưa làm gì cả", "tình thế hiện nay của Ý giống như đã đến Rome nhưng chưa thăm Giáo Hoàng. Ý đã vào chung kết nhưng chưa thắng trận".

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2012 Đức