![]() |
Bạn Nguyễn Thị Nhật Hiền (bìa phải) cùng anh Phạm Minh Thành đưa cơm cho cụ Nguyễn Thị Hương, 82 tuổi - Ảnh: K.Anh |
“Bữa cơm người già” là chương trình hơn bảy năm qua mà chi hội chữ thập đỏ khu phố 2, P.7, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã thực hiện.
Hơn 2.500 ngày qua, khoảng 9g30 mỗi ngày, anh Phạm Minh Thành - người hội viên nòng cốt - vào bếp ăn từ thiện ở khu vực Tân Định (Q.1), nhanh tay xếp những hộp cơm vào bao, chất lên chiếc xe máy, len lỏi qua những con hẻm nhỏ, đến mỗi nhà anh dừng xe trao hộp cơm cho các cụ.
Mỗi cụ là mỗi hoàn cảnh. Cụ Hương không có gia đình, không nhà cửa và cũng không có người thân bên cạnh. Mọi người trong khu xóm thương tình dựng cho cụ căn chòi trong sân chung của họ để cụ có nơi trú nắng mưa.
“Cơm ăn thì tôi đã được anh Thành mang đến mỗi ngày. Tôi sống ở đây hơn 50 năm rồi không muốn xa nơi này. Không con cái được như vậy tôi cũng ấm lòng lắm” - bà Hương xúc động chia sẻ.
“Nhìn các cụ khó khăn, không con cái bên cạnh, tôi cũng sợ các cụ bữa đói bữa no. Tình cờ tôi biết đến bếp ăn dành cho người già, người bán vé số... ghé đến ăn vào mỗi trưa. Nhưng nơi tôi ở, những người già không thể đến đó mỗi ngày mà ăn cơm được. Tôi mới nghĩ xin cơm mang về cho họ” - anh Thành cho biết.
Ban đầu anh phải hiểu rõ từng hoàn cảnh để trình bày với người phụ trách bếp ăn, hơn chục phần cơm đã được anh trao đến từng nhà như món quà chan chứa yêu thương mà anh dành trao cho các cụ.
Anh Thành làm nghề chạy xe ôm nhưng cứ đến giờ đi lấy cơm, anh sẽ không nhận khách nữa. Mỗi trưa anh lòng vòng hết hơn một tiếng mới đưa hết ngần ấy cơm và không kể ngày nắng cũng như mưa...
“Dù bận cách nào tôi cũng ráng sắp xếp để các cụ không phải đợi. Bận quá thì phải nhờ người khác phụ chứ không thể bỏ một buổi nào” - anh Thành bày tỏ.
Mỗi khi gặp cụ nào khó khăn anh nhẹ nhàng: “Cụ có ăn cơm trưa không để con xin cho cụ mỗi ngày một suất”. Ngược lại, những ai khá giả lại gọi anh đến chở gạo và nước tương giao về cho bếp ăn từ thiện. Anh như nhịp cầu kết nối những tấm lòng thiện nguyện.
Gần đây, trong hành trình đưa cơm của anh Thành còn có thêm sự đồng hành của bạn Nguyễn Thị Nhật Hiền, bí thư chi đoàn khu phố 2, P.7, Q.Phú Nhuận. Đấy là một cách tiếp nối của những bạn trẻ nhằm duy trì chương trình ý nghĩa này.
Không chỉ đưa cơm, các bạn trẻ còn dành ngày nghỉ cuối tuần đến thăm hỏi các cụ. Nhật Hiền cho biết nhà các cụ thường bề bộn vì chật chội lại không có con cháu phụ dọn dẹp, có cụ còn bị liệt, đi lại khó khăn. “Do vậy mình nhín chút thời gian dọn dẹp. Khi gặp tụi mình, các cụ vui hẳn vì có người trò chuyện” - Hiền nói.
Cô bạn cũng chia sẻ dịp tết này, chi đoàn sẽ phát động các bạn đến thăm và trang trí nhà cửa của các cụ.
Theo chị Nguyễn Thị Kim Ngân, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ khu phố 2, chi hội còn vận động bà con trong khu phố san sẻ cho sáu cụ già neo đơn mỗi tháng 300.000 đồng, trao 10kg gạo cho 10 học sinh mỗi tháng, hỗ trợ hai hộ cận nghèo 500.000 đồng/tháng...
Cùng với nhiều hoạt động vì cộng đồng khác, chi hội chữ thập đỏ khu phố 2 đã được Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tuyên dương “Hoa việc thiện” năm 2015.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận