![]() |
| Giao thừa không lễ hội, không pháo hoa, người dân ở Brussels, Bỉ đi... uống cà phê - Ảnh: AFP |
Hàng năm, người dân Bỉ và du khách thường đổ ra quảng trường Bourse để thưởng thức chương trình văn nghệ sôi động và chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới.
Hụt hẫng là cảm giác của một số du khách chọn đến Brussels để ăn mừng năm mới.
Thu Giang, hiện làm cho một công ty bảo hiểm ở TP.HCM, đã bay từ Việt Nam sang Bỉ để lần đầu trải nghiệm cảm giác đón năm mới ở xứ người. Tuy nhiên, chị khá thất vọng khi không được tham gia chương trình đón giao thừa tại trung tâm Brussels.
Hơi tiếc nuối nhưng chị đành bỏ kế hoạch ra đường, thay vào đó chỉ ăn giao thừa tại nhà một người bạn rồi đi ngủ.
Cùng tâm trạng, Minh Thông, một du học sinh từ Pháp sang Brussels đón năm mới lại cảm thấy hơi “sốc” khi nghe tin mọi hoạt động mừng năm mới bị hạn chế tối đa tại thủ đô châu Âu.
Vì đã “lỡ” đến Brussels rồi nên bạn vẫn quyết định ra trung tâm, uống ly bia Bỉ rồi hòa cùng dòng du khách chứng kiến thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ.
Trong khi khách du lịch đến thăm Brussels có hơi thất vọng vì kế hoạch phải thay đổi, người dân sống ở đây cũng không tiếc nuối là mấy.
Chị Lập Thu, nghiên cứu sinh Đại học Tự do Brussels (ULB) cũng đã mong đợi xem pháo hoa và đón năm mới tại quảng trường Grand Place. Tuy nhiên, do vấn đề an ninh, kế hoạch đó không thực hiện được và đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn lao đối với chị.
Năm nay thay vì ra đường, chị và các bạn sinh viên người Bỉ, người Anh sống chung nhà đã cùng nhau chuẩn bị tiệc tất niên. Mỗi thành viên làm một món ăn truyền thống và chị Thu đã chọn món chả giò để chiêu đãi các bạn cùng nhà nhân dịp dịp cuối năm.
Sang ngày mùng 1, chị sẽ đến nhà chúc tết một giáo sư người Bỉ, trước khi thực hiện chuyến đi thăm các làng nhỏ ở Bỉ cuối tuần này. Vào dịp lễ tết như thế này, vé tàu được bán với giá khuyến mãi hấp dẫn nên sinh viên như chị rất hứng thú.
Thời khắc giao thừa lặng lẽ trôi qua ở Brussels. Đâu đó có tiếng pháo hoa trong sân sau nhà, tiếng reo mừng “Bonne anné” (Chúc mừng năm mới) của người lớn và trẻ nhỏ vang vọng từ khắp phía. Có lẽ những phút giây yên bình, ấm áp cùng người thân như lúc này là những gì người dân Bỉ ước mong cho 366 ngày sắp đến của năm 2016.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận