Phóng to |
- Trộn xong bị cáo làm gì?
- Dạ, vô bao bì mang đi tiêu thụ.
- Bột ngọt Orsan, Miwon, nhưng bao bì lại là của Ajinomoto?
- Dạ, bị cáo nghĩ bột ngọt nào cũng là bột ngọt. Orsan, Miwon, hay Ajinomoto gì cũng giống nhau mà.
- Làm sao mà giống nhau được, mỗi nhãn hiệu có một tiêu chuẩn khác nhau. Bị cáo lấy hàng này vô bao bì mang tên nhãn hàng khác, có biết phạm tội gì không?
- Dạ, không.
- Đó là tội "Sản xuất hàng giả" được qui định trong Bộ luật Hình sự.
- Bị cáo không biết, cứ tưởng hễ là bột ngọt thì giống nhau hết chứ!
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thảo cùng gia đình đã mua bột ngọt nhãn hiệu Orsan, rồi đem trộn với bột ngọt Miwon, đường cát, sau đó đóng gói mang nhãn Ajinomoto đem đi tiêu thụ. Bán được 66kg thì bị công an kinh tế bắt quả tang. Ngày 16-11-2006, Thảo bị Tòa án Nhân dân TP.HCM phạt 5 năm tù vì tội “Sản xuất hàng giả”.
N.Đ.
|
Tuổi Trẻ Cười số 321 (ra ngày 01-12-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận