![]() |
Hai tên "cú" đang ngồi rình tại công viên Thống Nhất |
Trên mấy ghế đá ngay cổng lớn hồ Bảy Mẫu (công viên Thống Nhất, đường Lê Duẩn, Hà Nội) mấy tên “cú mèo”, “cú lợn” (từ lóng chỉ bọn rạch túi, trộm cắp) nằm quặt quẹo chờ tối. Ngày chúng ngủ như chết, mắt lờ đờ đói thuốc, nhưng ban đêm thì sắc như cú, nhìn thấu màn đêm.
Đối tượng của chúng là các đôi trai gái yêu nhau. 19g30, màn kịch mới bắt đầu: từ các cổng, từng cặp uyên ương tràn vào ghế đá, nhiều đôi ngồi bệt xuống gốc cây, bãi cỏ; lập tức một cuộc “tập kích” với hàng chục bóng đen nhảy ào ào xuống từ đỉnh tường, hàng rào sắt, rồi đứng nấp trong bóng tối, sau gốc cây để “chấm” những “điểm” hành động.
Đến tầm 21g-22g (thời điểm người tản bộ đã vãn và các cặp trai gái bắt đầu ôm hôn say đắm, thậm chí ân ái nhau ngay gốc cây, ghế đá) mới ra tay. Cách chúng tôi 100m, một cặp uyên ương đang đổ vật vào nhau. Lập tức một “cú” áp sát ngay. Hắn rón rén bò như một con thạch sùng tới gầm ghế đá mà đôi uyên ương không biết. 10 phút sau hắn rón rén bò lùi ra rồi bật dậy chạy tót về dãy tường bao với cái bóp trong tay.
Dân trộm cắp hồ Bảy Mẫu có hàng chục tên “cú” bởi đây là công viên lớn, đẹp, nhiều trai gái lui tới, địa thế vừa tiện yêu đương lại dễ trộm cắp. Đêm đêm những bóng đen lủi thủi khắp công viên như... ma trơi với những gương mặt giảo hoạt làm nhiều người hoảng. Lai lịch của “cú” có hai loại: dân nghiện khát tiền mua “hàng” và dân trộm cắp chuyên nghiệp cần tiền sống qua ngày. Đêm nào mỗi tên cũng cố gắng để kiếm kỳ được một chiếc bóp mới chịu nghỉ ngơi.
![]() |
Chiếc quần mới mua của H bị bọn trộm ở công viên Thống Nhất rạch lấy bóp |
Anh Thanh ở ngõ 41, phố Đông Tác cũng bị mất chiếc ví có 2 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. “Chính tôi bắt được tên xẻ túi nhưng vừa đuổi được mấy bước thì bị cả bọn ập tới đánh”.
Theo các nạn nhân thuật lại, bọn “cú” thường tác chiến kiểu “hội đồng” từ 5 - 10 tên, trong đó chỉ một tên áp sát “mồi”, số còn lại vờ lảng vảng đánh lạc hướng và hỗ trợ “đồng đội”. Nhiều người tận tay bắt được “cú” nấp dưới gầm ghế nhưng chỉ dám... im lặng bỏ đi bởi trong tay chúng là dao, nhíp, xilanh.
Hồ Thủ Lệ (vườn thú Hà Nội) - “thiên đường tình yêu” của những đôi sinh viên nghèo - nhiều năm nay cũng biến thành ổ tệ nạn. Ban ngày hồ khá bình yên, nhưng khi màn đêm buông xuống thì “thế lực đen” tràn vào. Thủ Lệ cũng có nhiều khoảng tối như Bảy Mẫu, rất hợp cho các đôi tình nhân tình tự nhưng cũng lại là “thánh địa” của trộm cắp, trấn lột, tiêm chích, mại dâm...
Nhiều đôi vì quá “say sưa” đã bị đám nghiện gí dao vào sườn bắt “cống” tiền. Gần đây, theo một số cặp sinh viên, đêm đêm có một nhóm cửu vạn vượt rào phía sông Tô Lịch vào đây hoạt động trấn lột. Đây cũng là ổ tiêm chích ma túy và là “nhà trọ” của dân lang thang. So với công viên Thống Nhất, hồ Thủ Lệ bí “lối thoát hiểm” hơn càng tạo cơ hội cho dân trộm cắp, nghiện ngập đe dọa tính mạng khách.
Không đâu “xã hội đen” nhiều như các hồ, vườn hoa, công viên Hà Nội. Anh Bình, ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), than thở: “Vào công viên, nhìn trái nhìn phải đêçu thấy bọn móc túi”.
Cách đây hai năm, Công an Hà Nội khui được một ổ ma túy lớn tại bãi đất sau khách sạn Daewoo (phường Liễu Giai, quận Ba Đình). Nhiều con nghiện, “bố già” bị tóm. Giờ đây, một “chợ” ma túy khác lại âm thầm mọc lên nhưng chuyển địa bàn hoạt động sang hồ Ngọc Khánh (cách sào huyệt cũ 300m).
Hồ Ngọc Khánh đẹp không thua hồ Giảng Võ, vừa được xây kè, thay nước, trồng cây... Buổi sáng hồ vắng, dải thềm đường Nguyễn Chí Thanh chỉ lưa thưa dăm quán trà nhưng tầm 11g-12g trưa “chợ” ma túy hiện ra chớp nhoáng. Nhiều người thấy cảnh con nghiện chích choác quá bạo e ngại bỏ đi, nhường dải cây xanh cho lũ nghiện. Những người dân sống trong khu biệt thự Ngọc Khánh than: “Cái chợ ma túy này chỉ mới manh nha, nhưng nếu không dẹp thì chẳng mấy chốc lại bành trướng như “chợ” ma túy hồ Thiền Quang”.
Ở Hà Nội có ba tụ điểm vui chơi giải trí từ lâu được người dân đặt tên là “nghĩa địa” nghiện, đó là hồ Thiền Quang, hồ Bảy Mẫu và hồ Thanh Nhàn. Men đoạn phố Trần Nhân Tông nối hồ Thiền Quang với Bảy Mẫu (công viên Thống Nhất) ngày nào cũng có 10 cave... kiêm chủ bán lẻ ma túy lặng lẽ hành nghề.
Buổi sáng, các ả này ra ghế đá ngồi vắt chân tô điểm môi má thong dong, nhưng ả nào cũng ém trong túi vài chục xilanh nạp sẵn thuốc. Mỗi xilanh giá 30.000-60.000 đồng. Thi thoảng chúng tôi lại thấy đám nghiện xách bát hương, vàng mã ra vệ hồ sì sụp khấn vái hương hồn các “đồng nghiệp” tử nạn do... sốc thuốc hoặc mắc AIDS giai đoạn cuối.
Hà Nội vốn đang thiếu chốn vui chơi giải trí cho các giới. Cái thú được ngồi thư giãn quanh hồ, trong công viên đang bị các loại tệ nạn tước mất!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận