09/07/2024 12:03 GMT+7

Bóng hồng khuấy động mùa Euro

AN VI
và 1 tác giả khác

Hòa cùng không khí sôi nổi mùa Euro 2024, nhiều cặp đôi đổi gió chọn khán đài bóng đá trước màn hình tivi làm điểm hẹn hò thú vị.

Các bạn gái cùng xem bóng đá

Các bạn gái cùng xem bóng đá

Những bóng hồng khi đi xem bóng đá luôn mang tới nhiều điều đặc biệt. Có người đến những điểm hẹn bóng đá để chiều lòng anh người yêu, nhưng cũng không ít cô đến đây để đổi gió, bóng càng lăn thì chị em lại càng ngơ ngác đặt nhiều thắc mắc cho anh chàng ngồi kế bên.

Nhưng đừng đùa nhé, nhiều cô cũng rành bóng đá, thuộc tên cầu thủ và luật lệ sân cỏ không thua gì cánh mày râu.

Mình từng quen bạn trai hổng biết gì bóng đá, ổng ngồi xem với mình mà chẳng hiểu gì cả, nhưng vì muốn mình vui nên vẫn tặng áo và ngồi theo dõi cùng mình.

ĐAN THI

Những cô nàng có bình luận viên riêng

Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Ý đêm 29-6, tại một quán cà phê trên đường D3 (quận Bình Thạnh, TP.HCM), rất đông các bạn trẻ ngồi chờ sẵn. Ngoài fan hâm mộ hai đội tuyển, vẫn có những cặp đôi chọn chốn banh bóng này để cùng thưởng thức.

Bạn Linh (26 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết thường cô ít xem bóng đá và cũng chẳng hiểu nhiều về môn thể thao này, chỉ nắm thông tin cơ bản về lịch thi đấu, đội nào đá đội nào hoặc cùng lắm là biết… Ronaldo với Messi đẹp trai.

Nhưng khi được người yêu rủ xem vài trận mùa Euro, cô bắt đầu hứng thú trái bóng tròn. Suốt 90 phút bóng lăn, cô nàng thi thoảng lại quay sang hỏi nhỏ anh người yêu rồi lại gật gù tiếp tục xem.

"Khi nào không hiểu thì người yêu sẽ giải thích cho em, em có bình luận viên riêng mà", Linh cười toe toét.

Bạn Tiến (26 tuổi, quận Bình Thạnh), người yêu của Linh, chia sẻ: "Nếu nàng không hiểu chỗ nào thì em giải thích thôi, chủ yếu đổi gió cho cuộc hẹn hò thêm thú vị".

Cả Linh và Tiến đều thừa nhận so với những sở thích thường ngày như xem phim, ăn uống thì lâu lâu mới có những trận cầu sôi nổi của mùa EURO nên dành thời gian cuối tuần để cùng xem. "Mình cũng còn trẻ, thức khuya được, chưa bao giờ phải đòi về giữa chừng. Những trận khuya quá thì cùng nhau xem ở nhà", Linh nói.

Tương tự, bạn Lê Hoàng Uyên Nhi (23 tuổi, quận Bình Thạnh) cười thú nhận mình được người yêu và nhóm bạn rủ rê đi xem bóng đá tối nay, cô nàng chỉ biết sơ sơ đội này đội kia chứ cũng chẳng sành sỏi gì.

"Nếu xem bóng đá mà mình hiểu nhiều thì sẽ hay hơn, nhưng với mình, đi xem cùng bạn bè thế này là vui rồi, xem cũng dễ mà, cứ nhìn cờ thì sẽ biết đội nào đá đội nào ngay thôi", Nhi cười chia sẻ.

Bạn trai của Nhi, Đoàn Trần Thế Nguyên (18 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết chủ yếu cùng nhau xem cho có không khí, chỗ nào không hiểu thì những bạn nam có kiến thức bóng đá sẽ giải thích thêm.

Nói vui thì nhiều cô gái đi cùng bạn trai như thế này đôi khi chẳng cần mở âm thanh. Vì cứ khi cầu thủ ngã lăn ra đất, hay mỗi lần phạt góc, các cô đều quay sang thắc mắc rất nhiệt tình, các chàng trai lúc này chẳng khác nào một bình luận viên ngồi kế bên.

Đi cùng nhóm, bạn Nguyễn Mạnh (25 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết mình là "chủ mưu" rủ người yêu là bạn Như Quỳnh (23 tuổi, TP Thủ Đức) và các bạn Nhi, Nguyên đi xem trận cầu tối nay.

"Em đi xem một mình thì buồn quá nên rủ mấy bạn ra coi ủng hộ cho vui, không cần biết nhiều đâu, cứ đội nào đá vô cũng… la là vui rồi", Mạnh hào hứng.

Mạnh hài hước kể: "Em là fan Ronaldo, vừa hôm trước đá vòng bảng, tuyển Bồ Đào Nha bị thủng lưới, bả (người yêu của Mạnh - PV) cũng la lên, thậm chí nhảy nhót ăn mừng".

Còn bạn Như Quỳnh "thành khẩn" thừa nhận: "Em mới đi mùa này nên thấy mọi người la thì em cũng… la thôi mà". Hài hước nhất là khi hỏi các bạn nữ trong nhóm có biết cầu thủ nào tại Euro năm nay không, hai bạn đều đồng thanh: "Em biết Ronaldo và cả… Messi nữa". Các cô gái này biết Ronaldo là đúng, nhưng Messi thì đang đá xa tít bên Nam Mỹ lận.

Cặp đôi yêu bóng đá nhưng là fan của hai đội bóng khác nhau - Ảnh: TR.QUYÊN

Cặp đôi yêu bóng đá nhưng là fan của hai đội bóng khác nhau - Ảnh: TR.QUYÊN

Khi chàng và nàng cùng máu mê bóng đá

Ngoài ra cũng có những cặp đôi thiệt sự cùng chung tình yêu bóng đá, như hai bạn Võ Văn Phúc (26 tuổi, Thủ Đức) - Nguyễn Thị Trúc Ngân (22 tuổi, Thủ Đức).

Sở dĩ cặp đôi này phải lặn lội khá xa để đến quán cà phê trên đường D3, quận Bình Thạnh xem bóng vì ở dưới TP Thủ Đức dù có những quán cà phê phát trực tiếp EURO 2024 nhưng không đông vui như quán này.

Trúc Ngân khẳng định mình cũng mê bóng đá và cô chủ động rủ bạn trai đi xem chứ không phải chiều lòng người yêu.

"Em xem bóng đá từ World Cup 2018, vô tình coi thấy hấp dẫn nên đã xem tới EURO luôn. Trước coi không biết gì, cũng thấy ai vô là vỗ tay đại, xem từ từ mới biết thế nào thế nào", Ngân cười nói.

Dù chung sở thích xem bóng đá, cặp đôi này lại thần tượng hai cầu thủ và đội tuyển khác nhau. Ngân là fan đội tuyển Pháp, còn đội bóng yêu thích của Phúc là Bồ Đào Nha.

Phúc chia sẻ: "Em với bạn gần xóm, thời gian đầu em là fan của Ronaldo, còn bạn gái thần tượng Mbappe. Hai đứa xem chung được thời gian thì cùng thích cả hai người luôn".

Cả hai đều vui vẻ cùng trải nghiệm cảm xúc các trận cầu vì đây cũng là sở thích chung. Cứ trận cầu nào hay thì sẽ cùng nhau xem, đôi khi vào những khung giờ khuya như 2 - 3h vẫn có. Thú vị nhất là khi hai đội bóng của chàng và nàng đối đầu trên sân cỏ.

Phúc kể: "Năm 2016, Pháp với Bồ Đào Nha đá chung kết Euro. Lúc đó hai đứa chỉ là bạn, chưa quen, cũng hay cãi nhau là đội tôi phải vô địch. Nhưng cuối cùng nóc nhà vẫn là kèo trên".

Khi được hỏi vui có phải đi theo vì sợ mấy ông cá độ cầm xe hay không, Ngân xua tay: "Dạ hông, tụi em tin tưởng nhau lắm, nhiều khi ảnh cược vui cái này cái kia 100K mà còn tiếc tiền lắm rồi, mê và vui là chính thôi mà".

Đan Thi còn rất trẻ mà đã có thâm niên 10 năm mê xem bóng đá - Ảnh: NVCC

Đan Thi còn rất trẻ mà đã có thâm niên 10 năm mê xem bóng đá - Ảnh: NVCC

Bóng hồng sành sỏi bóng banh

Không phải cô gái nào cũng lơ tơ mơ chuyện banh bóng, thực tế nhiều bóng hồng đã theo dõi bóng đá từ rất lâu, thậm chí sành sỏi chẳng kém gì con trai.

Như trường hợp Trần Đan Thi (22 tuổi, quận 4) đã xem bóng đá được gần 10 năm và tự tin luận chuyện bóng tròn. Cô gái cá tính còn có hẳn các kênh trên mạng xã hội để chia sẻ chuyện bóng đá thu hút rất nhiều người xem.

Bóng hồng này có góc nhìn về môn thể thao vua hết sức đặc biệt, xem bóng đá là vì muốn tìm hiểu một phần văn hóa của các nước, mà thể thao chính là một trong những công cụ truyền tải hiệu quả nhất.

"Mình thích nghiên cứu lịch sử và văn hóa các quốc gia, trong đó nhiều nước có nền bóng đá rất phát triển như Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… Từ đó mình biết tới các ngôi sao và giải đấu của những quốc gia này", Đan Thi chia sẻ.

Cô nàng là fan của đội tuyển Đức - chủ nhà Euro 2024, cho biết trước khi làm công việc sáng tạo nội dung về bóng đá thì cô xem 100% là để giải trí, còn hiện tại cô phải tìm hiểu cả chiến thuật và nhân sự các đội.

Với kiến thức bóng đá sau gần 10 năm theo dõi, chàng trai nào lơ mơ luận chuyện bóng banh với cô gái này thì không khéo sẽ muối mặt. Định kiến khi con gái xem đá bóng là điều mà Đan Thi đã đối mặt rất nhiều trước đây. Nhưng đến nay, khi có thể ngồi tranh luận sòng phẳng cùng các bạn nam, thậm chí tìm được công việc từ bóng đá, cô gái trẻ đã có được sự công nhận của rất nhiều người.

Quán cà phê nhộn nhịp từ đêm về sáng mùa EuroQuán cà phê nhộn nhịp từ đêm về sáng mùa Euro

Mùa bóng Euro đang quyết liệt, các quán cà phê nhộn nhịp hơn hẳn từ đêm về sáng. Người hâm mộ tại đây khoác đủ sắc áo, hò reo không ngớt mỗi khi trái bóng được đưa vào lưới và thấp thoáng đâu đó có những cái bóng đang vật vờ kèo cá độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên