Suốt khoảng thời gian trận đấu diễn ra, các quán cà phê, phòng trà và nhà hàng ở thủ đô Kabul (Afghanistan) đều chật cứng người xem. Họ nhảy múa, hò reo vang dội để ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Một số người Afghanistan xuống đường vẫy cờ tổ quốc trong tiếng còi xe inh ỏi. Màn ăn mừng còn có cả tiếng súng AK-47 khiến mùi thuốc súng bao trùm cả thành phố.
Công chức Gholam Rasol (30 tuổi) chia sẻ với Hãng tin AFP: “Được chứng kiến đội tuyển đá trận chung kết là một điều tuyệt vời. Nó khiến chúng tôi tạm quên đi cuộc chiến tranh và những vụ tấn công đẫm máu xảy ra hằng ngày”. Còn theo một người dân tên Waheedullah: “Tôi vô cùng hạnh phúc và rất tự hào. Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”.
Chức vô địch Nam Á đã tiếp thêm hi vọng cho bóng đá Afghanistan trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận