Bóng đá làng Vũ Đại

THỌ KHÔNG LẮC
THỌ KHÔNG LẮC

TTC - Làng Vũ Đại nổi tiếng lắm. Vì nơi ấy đã sản sinh ra nhân vật nổi tiếng là anh Chí, mà người đời vẫn gọi là Chí Phèo.

Anh Chí có một mối tình đẹp với nhân vật Thị Nở. Và anh Chí cũng có những mối quan hệ xã hội nổi tiếng, ví dụ như với cụ Bá Kiến, hay bà vợ Ba của cụ Bá... Trong tác phẩm Chí Phèo, nhà văn Nam Cao có kể cái chuyện anh Chí trong một đêm nhậu xỉn, đã gặp gỡ Thị Nở. Nhưng ông không kể thêm cái kết quả của cuộc tình nổi tiếng ấy, anh Chí đã có một đứa con. Và cũng nhờ cái đêm ấy, anh Chí đã không tuyệt tự, khi giờ đây con cháu, chắt chít của anh Chí đầy rẫy ở làng Vũ Đại.

SywPoypy.jpgPhóng to

Cũng như mọi nơi khác trên đất nước, dân làng Vũ Đại nói chung, và con cháu chắc chít của anh Chí, hay cụ Bá Kiến nói riêng, đều rất ư là mê bóng đá. Cái bãi sông ngày nào mà cụ tổ Chí Phèo gặp gỡ bà cụ tổ Thị Nở giờ đã phát triển thành những chỗ đá bóng, hay nói chính xác là lò đào tạo tài năng đá bóng cho làng Vũ Đại.

Đương nhiên, đã chơi đá bóng thì phải có thi đấu để phân định thắng thua. Và làng Vũ Đại được xem là làng đầu tiên có giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp cấp làng của cả nước. Xem truyền hình thấy bên Anh thì có Premier League, bên Nhật thì có J-League, bên Hàn thì có K-League và ở nước nhà thì có V-League, thế là những cây đa cây đề của nền bóng đá làng Vũ Đại (ở đây xin nói rõ thêm là con vua thì lại làm vua, nên các vị chức sắc của bóng đá làng Vũ Đại phần lớn là con cháu của cụ tổ Bá Kiến) mới họp lại với nhau để đặt tên tây cho giải bóng đá chuyên nghiệp làng Vũ Đại. Dĩ nhiên, không thể gọi là V-League theo cái công thức lấy chữ cái đầu tiên của tên địa phương rồi ghép với “League”, vì như thế là đụng với bản quyền V-League của vê-ép-ép. Cuối cùng, người ta quyết định gọi VĐ (viết tắt của Vũ Đại) - League là tên tây dùng để giao dịch, giới thiệu giải bóng đá chuyên nghiệp làng Vũ Đại.

Làng Vũ Đại bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Tuy con cháu cụ Bá Kiến ngồi ghế trên của làng, nhưng con cháu anh Chí Phèo cũng vào hạng có máu mặt, khi không ít đứa đã trở thành đại gia, chiều chiều cưỡi xe phan-tôm rồng chạy khắp làng.

Từ ngày VĐ-League ra đời, làng Vũ Đại nhộn nhịp lắm. Cứ vào ngày cuối tuần, phóng viên thể thao từ Hà Nội về, Sài Gòn ra để theo dõi, đưa tin, viết bài bình luận các trận đấu của VĐ-League rất ư là nhộn nhịp. Làng Vũ Đại bây giờ cũng tràn ngập tây đen tây đỏ là dân đá thuê.

Trong cái không khí rất ư là rạo rực ấy, các bậc đại gia của làng Vũ Đại dễ gì không có mặt. Con cháu nhà cụ Bá Kiến có người tham gia vào điều hành VĐ-League, và cũng có người bỏ tiền mua một đội bóng để đầu tư.

Và phía giòng giống nhà anh Chí cũng không chịu kém. Mấy đứa đại gia kêu Chí Phèo bằng ông cố đã hết cái thú chiều chiều cưỡi phan-tôm rồng đi dạo quanh làng, mà thay vào đó là sắm một đội bóng để dự VĐ-League. Có điều, con cháu nhà cụ Bá Kiến hay con cháu nhà cụ Chí Phèo gì thì cũng giống nhau một chỗ, đó là khi trả lời phỏng vấn báo đài đều nói y nhau: Chúng tôi mong muốn đưa làng Vũ Đại trở thành một trung tâm bóng đá mạnh của cá nước, thậm chí cả khu vực rồi mai này là cả thế giới phải biết đến tiếng làng Vũ Đại thông qua bóng đá.

Tuy nhiên, tính đến bây giờ, VĐ-League đã ra đời hơn chục năm rồi, nhưng khu vực vẫn chưa tụng ca giải đấu này, dù không ít lần, con cháu nhà cụ Bá lẫn cụ Chí đều bảo rằng giải này hay nhất khu vực! Thật ra, lâu lâu thì báo chí quốc tế cũng có đưa tin về VĐ-League, nhưng toàn tin không vui như là chuyện khán giả làng Vũ Đại đi xem bóng đá mà mang mắm tôm ném nhau; chuyện cầu thủ đá bóng làng Vũ Đại phê thuốc lắc, đánh bài, cá độ; chuyện trọng tài VĐ-League thổi cà chớn bị khán giả rượt đánh...

Mới nhất, tình hình VĐ-League xem ra rất ư là... tình hình, mà nguyên nhân lớn nhất cũng là do những mối hiềm khích từ các cụ tổ để lại đã ăn sâu vào gien, vào máu của con cháu. Cháu chắt cụ Bá Kiến ngồi trong ban điều hành VĐ-League khi xử lý các sự cố thì thường nặng tay với các đội bóng thuộc quyền sở hửu của cháu chắt cụ Chí Phèo. Con cháu cụ Chí Phèo thì cũng không vừa, hở một tí là lại rạch mặt ăn vạ, kêu khắp làng trên xóm dưới rằng cháu chắt nhà cụ Bá vẫn còn thù cái vụ cụ tổ Chí Phèo đấm bóp cho bà Ba của cụ Bá, nên đã xử ép các đội bóng của mình.

Cứ thế, VĐ-League ngày mỗi rối, không biết có giữ được cái danh hiệu: Giải bóng đá chuyên nghiệp cấp làng đầu tiên trên thế giới hay không?!

Ai chạy nhanh hơn?

VĐV đang giữ kỷ lục chạy nhanh nhất thế giới hiện nay là Usain Bolt nói với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo:

- Nhiều người nói cầu thủ bóng đá chạy rất nhanh, nhưng chẳng có cầu thủ nào trên thế giới chạy hơn tui cả.

Ronaldo:

- Đúng vậy! Nhưng tui băn khoăn là nếu anh chạy cùng quả bóng trước mặt thì liệu anh có trở thành người chạy nhanh nhất thế giới không nhỉ?

NGỌC KHUÊ

nAVE0hjF.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THỌ KHÔNG LẮC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất