Cả chục năm nay, chúng tôi hết sức bức xúc vì cứ thường xuyên bị dư luận toàn xã hội chì chiết rằng Vê-ép-ép (VFF) là một tổ chức phát triển chậm hơn xã hội 20 năm!
Đúng là câu nhận xét nhức nhối ấy là do chính một sếp đứng đầu Vê-ép-ép ngày ấy nói ra. Tuy nhiên, vị sếp ấy vốn là một nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ thông tin. Mà công nghệ thông tin là ngành phát triển chóng mặt nhất nước ta, nên vị sếp ấy quen nhìn tốc độ phát triển của nó, rồi áp vào Vê-ép-ép. Nói thẳng ra, bất cứ ngành nào mà so với công nghệ thông tin thì cũng thấy chậm lụt cả. Thậm chí chậm không phải 20 năm mà nhiều hơn thế nữa.
Nói có sách mách có chứng. Vừa rồi có người đề xuất rằng người dân muốn khiếu kiện thì phải đóng tiền cọc. Trời ơi, chiêu này Vê-ép-ép chúng tôi đã áp dụng mấy chục năm trước rồi. Đội bóng nào muốn khiếu nại trọng tài thì phải đóng tiền. Hay mới đây, có địa phương vì hết tiền mà yêu cầu 51 công chức nộp đơn xin nghỉ việc, điều ấy chúng tôi cũng đã áp dụng ở V-League. Cụ thể nhiều tiền thì phình ra nhiều đội bóng, xài nhiều cầu thủ. Nay tiền bớt lại thì giảm đội bóng, cho cầu thủ về đi bán rau, bán bánh cuốn.
Đấy, toàn những chuyện Vê-ép-ép đã làm, nhưng nay mọi người mới học theo. Vậy nên, từ nay xin đừng mắng chúng tôi là chậm 20 năm so với xã hội nữa nhé!
(theo tâm sự của Vê-ép-ép)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận