29/03/2019 08:16 GMT+7

"Bóng đá Đức đang thiếu một Beckenbauer"

HUY ĐĂNG ghi
HUY ĐĂNG ghi

TTO - Đó là nhận xét của nhà báo Vũ Công Lập về bóng đá Đức, mới cách đây không lâu vẫn được xem là nền bóng đá số một thế giới nhưng giờ đây đang đứng trước nguy cơ thoái trào.

Bóng đá Đức đang thiếu một Beckenbauer - Ảnh 1.

Bóng đá Đức cần một cuộc cách mạng nghiêm túc - : Eurosport

Cho đến lúc này, những ngôi sao già cỗi như Ribery vẫn đá chính. Các cầu thủ trẻ của Đức không được mài giũa đúng cách ở CLB. Những đội bóng như Bayern Munich có lỗi trong chuyện này

Nhà báo Vũ Công Lập

Dưới đây là bài phân tích của ông Vũ Công Lập:

"Cách đây vài ngày, tuyển Đức đã đánh bại Hà Lan trong một cuộc đấu nghẹt thở. Đức đá rất mãn nhãn, rất giàu cảm xúc ở trận này nhưng phải nói thật, tôi là người hâm mộ Đức mà trong hiệp hai cũng chỉ dám mong đến một trận hòa.

Đây là chiến thắng khá may mắn, đúng như cách người ta mô tả tuyển Đức là "đội bóng một hiệp" trong thời gian qua. Họ dẫn trước ở hiệp một nhưng hiệp hai lại bị Hà Lan áp đảo hoàn toàn và Đức chỉ thắng nhờ một vài sự thay đổi hợp lý của HLV Joachim Low cũng như sự tỏa sáng vào cuối trận của Nico Schulz.

Bóng đá Đức đang thiếu một Beckenbauer - Ảnh 3.

Nhà báo Vũ Công Lập

Cuộc cách mạng nửa vời

Chiến thắng này chỉ nên được xem như một tia sáng le lói cuối đường hầm. Còn tình cảnh thực sự của bóng đá Đức lúc này khá giống với giai đoạn năm 2000, thời điểm họ bị loại ngay ở giai đoạn vòng bảng Euro. Ngay sau thất bại tủi nhục năm đó, toàn bộ những người làm bóng đá Đức đã cùng đứng lại với nhau và thống nhất cần có một cuộc "cách mạng". Họ thực hiện cuộc cách mạng đó với một kế hoạch thống nhất, quyết tâm cao độ, từ Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ), CLB cho đến ban huấn luyện quốc gia.

Nhưng giờ đây, tôi chưa thấy được quyết tâm nghiêm chỉnh của những người làm bóng đá Đức lúc này như hồi năm 2000. Trong mắt họ, thất bại ở World Cup 2018 chỉ bị xem như một tai nạn. Chỉ sau thất bại ở UEFA Nations League hồi cuối năm ngoái, LĐBĐ Đức cùng HLV Joachim Low mới hứa sẽ thực hiện một cuộc cách mạng. Nhưng cho đến lúc này, cuộc cách mạng đó chỉ mới ở mức độ thay đổi cầu thủ và hoàn toàn không khéo léo.

Việc HLV Low gần như "đuổi" bộ ba trụ cột của Bayern Munich là Thomas Muller, Jerome Boateng và Mats Hummels đã gây ra nhiều tranh cãi. Đặc biệt ở chỗ Hummels - người vẫn được xem là trung vệ giỏi nhất lúc này của bóng đá Đức. Thật lòng mà nói, ba người này, cùng nhiều cầu thủ khác của thế hệ vô địch World Cup 2014 bị thay là hợp lý. Đó cũng là một quyết định dũng cảm của ông Low. Nhưng cái cách ông ấy thông báo bất ngờ cho thấy hoàn toàn không có sự đồng thuận, trao đổi gì trước đó, dẫn đến sự giận dữ từ phía các cầu thủ, ban lãnh đạo Bayern Munich lẫn người hâm mộ.

Cuộc cách mạng đã chưa nghiêm chỉnh lại còn gặp nhiều trục trặc, dẫn đến những chia rẽ và bản thân người Đức giờ đây cũng không còn tin tưởng vào chính mình. Hồi World Cup 2006, ông Klinsmann cũng gây bất ngờ khi để thủ môn Jens Lehmann bắt chính thay cho Oliver Kahn. Tôi còn nhớ như in hình ảnh ông ta đấm tay cùng với thủ môn của mình, đó là một hình ảnh cho thấy sự tin tưởng vào chính bản thân của người Đức.

Còn lúc này, mọi việc đang rất rối rắm ở thượng tầng bóng đá Đức. Người ta nói nhiều về việc thay HLV Low, nhưng tôi nghĩ sâu xa hơn, bóng đá Đức đang thiếu đi những lãnh đạo đủ năng lực. Tổn thất nặng nề nhất với bóng đá Đức thời gian qua là vụ bê bối phiếu bầu World Cup 2006 khiến chủ tịch LĐBĐ Wolfgang Niersbach mất chức. Người lên thay là ông Reinhard Grindel - một người đại diện cho bóng đá nghiệp dư ở Đức.

Đội ngũ làm bóng đá Đức lúc này thiếu đi những người có chuyên môn giỏi, cũng như tiếng nói quyết định. Có mấy ai biết được tên tuổi ông Grindel trước đây? Hệ quả là trong suốt thời gian tăm tối qua, người ta không thấy một tiếng nói nào từ LĐBĐ Đức. Trong khi những vụ việc tương tự trước đây, Franz Beckenbauer chỉ cần đứng ra nói một tiếng là dàn xếp được. Bóng đá Đức đang thiếu một thống tướng như Beckenbauer.

Lỗi của Bayern Munich

Nói về mặt cầu thủ, người Đức lúc này cũng đang gặp một cuộc khủng hoảng lạ lùng, họ thiếu những tiền đạo săn bàn tài giỏi, những cầu thủ mạnh mẽ, rắn rỏi theo đúng truyền thống Đức. Điều này một phần bắt nguồn từ cuộc cách mạng năm 2000. Bóng đá Đức khi đó đã tự hỏi mình - phải chăng chúng ta đang thiếu sức sáng tạo? Có một câu khẩu hiệu đại diện cho cuộc cách mạng xuyên suốt của bóng đá Đức khi đó: "Nếu một đứa trẻ muốn chơi bóng, hãy cho nó được chơi bóng". Và từ đó, khâu đào tạo của bóng đá Đức tập trung vào những cầu thủ giàu tính sáng tạo.

Nhưng trong tình cảnh thiếu thốn các ngôi sao kiểu truyền thống hiện tại, khâu đào tạo không có lỗi. Họ vẫn đào tạo ra những tiền đạo giỏi, những cầu thủ có chất Đức điển hình, vấn đề là bởi cách rèn giũa của các CLB. Những đội bóng như Bayern Munich có lỗi trong chuyện này. Cứ có cầu thủ trẻ nào nổi lên là Bayern lại mua về, nào là Mario Gotze, Joshua Kimmich, rồi Leon Goretzka... Nhưng cho đến lúc này, những ngôi sao già cỗi như Ribery vẫn đá chính. Các cầu thủ trẻ của Đức không được mài giũa đúng cách ở CLB. Leroy Sane là sản phẩm đào tạo thành công của Đức, nhưng phải sang Manchester City, dưới bàn tay của HLV Pep Guardiola, cậu ấy mới trở thành ngôi sao.

Tất nhiên, tuyển Đức hay Bayern Munich vẫn là những đội bóng bản lĩnh, họ có thể thắng vào lúc cần thiết và những thay đổi lớn lao vẫn còn ở tương lai. Tôi đang chờ việc Bayern Munich tái cơ cấu lại ban lãnh đạo vào mùa tới cũng như học viện đào tạo trẻ do chính LĐBĐ Đức thành lập ở Frankfurt chính thức ra đời".

HUY ĐĂNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên