27/09/2011 14:10 GMT+7

Bốn ngày "thập tử nhất sinh" vì bắt chước phim 127 giờ

THIÊN HƯƠNG (Theo Guardian)
THIÊN HƯƠNG (Theo Guardian)

TTO - Một người đàn ông tên Amos Wayne Richards, 64 tuổi, ở Concord, phía Bắc Carolina đã trải qua bốn ngày lê lết trên sa mạc với chiếc chân bị thương vì trót bắt chước nhân vật Aron Ralston trong phim 127 giờ.

127 giờ - một ý chí sống

kXKXkX8C.jpgPhóng to
Amos Wayne Richards với cái chân bị thương, “chiến tích” của chuyến phiêu lưu bắt chước phim 127 giờ - Ảnh: Huffingtonpost

Bộ phim từng được đề cử Oscar 127 giờ kể về một chàng trai (James Franco thủ vai) một mình đi bộ qua các hẻm núi nhưng lại bị kẹt lại ở một khe núi, cuối cùng phải cắt bỏ cánh tay để sống sót. Bộ phim này cũng dựa trên câu chuyện có thật về nhà leo núi Aron Ralston, bị kẹt lại ở hẻm núi Little Blue John năm 2003.

Sau khi xem xong bộ phim này, Amos Wayne Richards quyết định thực hiện một chuyến đi tương tự. Ngày 8-9, Amos một mình đến hẻm núi Little Blue John nhưng không may bị ngã xuống từ độ cao 3m. Cú ngã này làm Amos bị thương ở chân và trật khớp vai dù sau đó ông đã tự nắn lại được khớp vai trong 3-4 phút.

Tình huống trở nên nguy hiểm hơn khi Amos không có điện thoại cũng không hề thông báo cho ai biết chuyến đi của mình. Ông chỉ mang trong người hai thanh dinh dưỡng và phải vượt qua quãng đường 8km trên sa mạc Utah để trở lại nơi để xe.

E1BqKFtO.jpgPhóng to
James Franco trong phim 127 giờ - Ảnh: HLR

Trong suốt bốn ngày Amos phải uống nước mưa cầm hơi và bò theo dấu chân của mình trước đó cùng việc sử dụng hệ thống định vị GPS. Mãi đến khi đội cứu hộ phát hiện vị trí cắm trại của Amos và chiếc xe của ông tại một đường mòn vào hẻm núi Little Blue John hai ngày sau đó, họ mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm người đàn ông này. Rất may là một phi công khi lái trực thăng ngang khu vực này đã phát hiện Amos khi ông sử dụng đèn flash của máy ảnh để báo hiệu. Ngay lập tức, Amos được đưa đến bệnh viện tại Moab, Utah điều trị trong tình trạng bị thương chân và mất nước.

Denny Ziemann, đội trưởng đội kiểm lâm công viên quốc gia Canyonlands và Arches, cho biết kết quả có thể tồi tệ hơn cho Amos vì ông không báo cho ai biết chuyến phiêu lưu của mình: “Chúng tôi thường cứu rất nhiều người nhưng những trường hợp đó chúng tôi đều biết họ ở đâu. Họ thường đi bộ đường dài với ai đó rồi bị thương hoặc có nói trước với những người xung quanh về điểm đến của mình. Còn ông Amos thì không”.

THIÊN HƯƠNG (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên