- Sao ổng lại cười? Bộ nói thế không đúng à?
- Ổng cười khì, vỗ vai tui “đúng là chưa từng đi... bôi”. Ổng nói đó là một “kỹ năng” đặc biệt, phải chịu khó “học tập”, “rút kinh nghiệm” thường xuyên. Bôi mà không trơn thì phải xem lại tay nghề người đi bôi!
- Chẳng qua là dầu mỡ chưa đủ để đạt độ trơn cần thiết! Tui nghĩ cứ cho thêm dầu mỡ vào là trơn tuốt.
- Tui cũng nói thế. Nhưng ông bạn doanh nhân bảo như vậy chưa đủ, mà phải biết đúng chỗ cần bôi, đúng loại dầu mỡ nào thích hợp và cả bôi đúng thời điểm. Không phải cứ bôi bừa là trơn đâu!
- Thôi, thế là đủ hiểu rồi! Nghe mà buồn, ông bạn ấy chắc cũng lắm phen vất vả mới có được “kinh nghiệm” bôi trơn đó. Doanh nhân mình đã phải căng thẳng bởi bao khó khăn trên thương trường, còn phải tốn sức cho vụ bôi trơn phức tạp này thì thiệt là quá tội! Vấn đề cần bàn là làm thế nào để không bôi mà vẫn trơn?
- Tui đã hỏi như vậy. Ông bạn tui cười bảo ổng cũng đang mong câu trả lời. Ổng nói thiệt tình là chưa hề dám nghĩ “không bôi mà vẫn trơn”, chỉ mong bôi chút đỉnh là... vui rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận