Những ngày này, trong một phòng trọ tại Q.3, TP.HCM, Thủy đang tiếp tục ôn luyện để thi vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM. Thủy kể: “Ba mình làm nghề sửa xe. Mẹ mình đau yếu đã gần một năm. Lên TP.HCM khám, bác sĩ chẩn đoán mẹ bị suy thận và đưa về Trà Vinh chạy thận đã ba tuần nay. Nhờ có bảo hiểm y tế nên chạy thận mỗi tuần hết hơn 200.000 đồng”.
Phòng thi “hai trong một”
Ở đợt thi CĐ lần này, thí sinh thi tại dãy B Trường CĐ Công thương TP.HCM sẽ thi tại một số phòng thi “hai trong một”, tức hai phòng thi được ghép thành một. Theo quan sát của chúng tôi sáng 14-7, một phòng học được bố trí thành hai phòng thi với mỗi phòng 35 thí sinh. Thí sinh tại phòng thi này sẽ ngồi quay lưng lại với thí sinh ở phòng thi kia để làm bài. Do không có vách ngăn nào, cán bộ coi thi của hai phòng có thể... nhìn thấy nhau.
“Giải nhiệt” cho thí sinh
Trưa 14-7, một nhóm nhà hảo tâm đã đến nhà trọ miễn phí của cô Cao Thị Oanh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) mang theo 80 chai nước trà bí đao để tặng 60 thí sinh, phụ huynh đang tá túc tại đây. Một người cho biết do trời nắng nên mang trà bí đao đến để thí sinh “giải nhiệt” và thi cho tốt. Một lát sau, một bác trung niên cũng đi xe máy chở đến hai thùng mì gói tặng thí sinh “để các cháu ăn sáng rồi đi thi”. Được biết, đây là những nhà hảo tâm thường mang nước, mì gói... tặng thí sinh, phụ huynh. Trong hai đợt thi, nhóm cũng góp tiền về xe cho mẹ con một thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đi xe dù, mất toàn bộ hành lý
Sáng 14-7, thí sinh Phạm Minh Hiến (Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên), dự thi vào ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Trường CĐ Xây dựng số 2, đã tức tốc vào hội đồng thi để xin cấp lại giấy báo thi.
Hiến cho biết tối 13-7, bắt xe “dù” ở Phú Yên vào TP.HCM dự thi. Sáng 14-7 xe tới nơi nhưng chiếc balô, trong đó có giấy tờ dự thi, áo quần và sách vở mang theo đã không cánh mà bay. “Đến bến xe miền Đông, em không thấy balô đâu nữa, nhưng vẫn nhớ địa điểm thi nên nhờ sinh viên tình nguyện hướng dẫn tới đây xin cấp lại giấy báo thi để kịp dự thi” - Hiến cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận