23/05/2018 14:08 GMT+7

Bố mẹ kiện con trai vì 30 tuổi chưa chịu ra riêng

HẢI ĐĂNG (Theo Guardian)
HẢI ĐĂNG (Theo Guardian)

TTO - Dùng mọi cách, từ nói thẳng tới cho tiền thuê nhà nhưng vẫn không thể thuyết phục cậu con trai tuổi tam thập, bố mẹ anh đâm đơn ra tòa.

Bố mẹ kiện con trai vì 30 tuổi chưa chịu ra riêng - Ảnh 1.

Michael (30 tuổi) phải ra hầu tòa vì không chịu rời nhà bố mẹ dù họ đã tìm mọi cách thuyết phục - Ảnh: Unlockar

Michael Rotondo, người chuyển về sống với bố mẹ mình 8 năm trước, đã bị tòa án yêu cầu rời khỏi nhà, sau khi kiên quyết không chịu nghe theo đề nghị chuyển ra ở riêng từ hai vị phụ huynh.

Trong buổi điều trần trước Tòa án bang New York vào ngày 22-5, thẩm phán Donald Greenwood đã thuyết phục Michael tự nguyện rời khỏi nhà của bố mẹ tại Camillus, gần Syracuse, hạt Onondaga, New York, Mỹ. Tuy nhiên, Michael - tự đại diện cho mình trước tòa - phản đối và cho rằng mình có quyền được sống thêm 6 tháng cùng gia đình.

Ông Greenwood cho rằng yêu cầu này là quá đáng, và ra lệnh buộc Michael rời khỏi nhà. Michael đáp trả bằng cách nói rằng lệnh này quá đáng.

Việc kiện con trai ra tòa là giải pháp cuối cùng của bố mẹ Michael, bà Christina và ông Mark Rotondo. Họ đã dành nhiều tháng gửi cho Michael những lá thư chính thức yêu cầu anh rời khỏi nhà.

Trong một lá thư gửi ngày 2-2, họ viết: "Michael, sau khi bàn bạc với mẹ con, bố mẹ quyết định rằng con phải rời nhà này ngay lập tức. Con có 14 ngày để chuyển đi. Con sẽ không được phép quay lại. Bố mẹ sẽ áp dụng mọi biện pháp để thực thi quyết định này".

Michael nhận một lá thư khác sau đó không lâu, trên đó có ghi: "Michael Joseph Rontodo, từ nay con bị đuổi khỏi nhà".

Sau khi Michael vẫn không chịu chuyển đi, ông bà Rotondo cố gắng thỏa hiệp bằng cách cho con trai tiền. Họ cho Michael 1.100 USD để tìm chỗ ở mới và khuyên bảo: "Có những công việc vẫn nhận người có lịch sử làm việc tệ như con. Hãy tìm việc đi - con phải đi làm chứ!".

Không còn cách nào khác, bố mẹ Michael phải đệ đơn ra tòa địa phương vào tháng 4-2018, nhưng bị từ chối và phải gửi lên tòa án bang New York, nơi tiến hành xét xử vào ngày 22-5.

Dù nhận lệnh bắt buộc rời khỏi nhà, Michael không có vẻ buồn phiền, thậm chí còn mời báo chí phỏng vấn anh ngoài phòng xử án. Anh nói rõ rằng mình không sống ở tầng hầm, anh có phòng riêng và tự giặt quần áo.

Michael cho biết anh có công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, khi được hỏi thêm về điều đó, anh chỉ nói: "Đó là việc riêng của tôi".

Khi con trai rời vòng tay mẹ Khi con trai rời vòng tay mẹ

TTO - Con trai sang Mỹ du học nhờ học bổng sau những ngày đêm lao vào học tập, thì mẹ cũng đêm ngày lao vào cuộc mưu sinh. Mẹ âm thầm chiến đấu với bệnh tật, nỗ lực từng chút một, như con chim tha mồi về tổ, duy trì sự sống cho các con.

HẢI ĐĂNG (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ở riêng