
Bloodhounds 2 gồm 7 tập, phát hành trên Netflix - Ảnh: Netflix
Theo nền tảng Tudum của Netflix, series Bloodhounds 2 (Chó săn công lý) chỉ sau 3 ngày phát hành đã vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng TV không nói tiếng Anh. Sang tuần thứ hai (từ ngày 6 đến 12-4), phim ghi nhận 7,4 triệu giờ xem, chính thức leo lên vị trí số 1.
Trên bảng xếp hạng Fundex của Good Data Corporation, phim cũng đứng thứ 2 về độ thảo luận trong tuần thứ hai của tháng 4 ở hạng mục phim truyền hình. Các diễn viên Jung Ji Hoon (nghệ danh: Bi Rain), Woo Do Hwan và Lee Sang Yi cũng đồng loạt góp mặt trong bảng xếp hạng diễn viên nổi bật.
Bi Rain chơi tất tay với Bloodhounds 2
Chinh phục khán giả toàn cầu, Bloodhounds 2 kể câu chuyện về Geon Woo và Woo Jin - hai người từng triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi tàn bạo - tiếp tục tung những cú đấm "knock-out" đầy thỏa mãn vào một giải đấu boxing bất hợp pháp mang tầm quốc tế.
Diễn xuất hành động mạnh mẽ và đầy năng lượng của Woo Do Hwan, Lee Sang Yi và Bi Rain nhận được nhiều lời khen.
Trailer Bloodhounds 2
Đại diện Ghost Studio chia sẻ về điểm khác biệt của mùa 2: "Phản diện trong mùa này mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn và mang quy mô toàn cầu. Vì vậy, các nhân vật chính cũng buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn để sinh tồn, bảo vệ hoặc trả thù.
Sau những trận chiến, họ không còn là những anh hùng lý tưởng được tất cả yêu mến, mà trưởng thành thành những con người biết cúi mình vì gia đình, biết từ bỏ sự cố chấp".
Ngoài ra, ánh sáng, chuyển động máy quay và bối cảnh đều được thiết kế nhằm làm nổi bật và tăng cường tính vật lý cũng như các pha hành động của nhân vật.

Nhân vật Baek Jeong của Bi Rain thực chất là một kẻ ác thuần túy, không có nhiều câu chuyện nền. Một kẻ ái kỷ điển hình, tin rằng tiền có thể giải quyết tất cả - Ảnh: Netflix
Nếu phần 1 (ra mắt năm 2023) gây chú ý toàn cầu với hành trình của hai võ sĩ trẻ dùng nắm đấm chống lại thế giới cho vay nặng lãi, thì phần 2 mở rộng thế giới quan sang giải đấu boxing phi pháp toàn cầu, nâng cấp hành động và mang lại cảm giác "xả stress" mạnh mẽ hơn.
Bi Rain gia nhập mùa 2 với vai phản diện mới. Đây cũng là vai ác đầu tiên trong sự nghiệp của anh, khiến thông tin casting nhận được nhiều chú ý. Nam diễn viên chia sẻ rằng đây là một vai diễn khó cả về thể chất lẫn tinh thần.
"Đạo diễn yêu cầu ngay từ đầu là đừng tạo ra một kiểu phản diện rập khuôn. Ông ấy muốn một nhân vật như 'quả bom hẹn giờ'. Với tôi - người phải chuẩn bị nhiều lớp tâm lý trước khi diễn - đây không phải quá trình quay dễ dàng" - Bi Rain kể.

Bloodhounds mùa 2 gần như không có cảnh đóng thế. Ngay cả khi xem chậm cũng phải thấy có va chạm thật - Ảnh: Netflix
Để duy trì trạng thái tâm lý phản diện, Bi Rain chủ động tách mình khỏi mọi người ở phim trường. Anh hạn chế nói chuyện với các bạn diễn để giữ sự căng thẳng của nhân vật.
Nhờ vậy, các cảnh hành động trở thành điểm nhấn của mùa 2. Anh tập luyện 6-7 tiếng mỗi ngày với tạ và boxing.
Tham vọng của Bi Rain không dừng lại ở đây. Anh bày tỏ mong muốn thử sức với những vai diễn hoàn toàn trái ngược với hình tượng hiện tại, thay vì những nhân vật "ngầu", chẳng hạn như một tên sát nhân nặng 100kg, bụng phệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận