03/06/2008 08:23 GMT+7

Bình Thuận: Một ngày, hai vụ tai nạn thảm khốc

PHÚC TOÀN - VŨ HƯƠNG GIANG
PHÚC TOÀN - VŨ HƯƠNG GIANG

TT - Sáng 2-6, tại Bình Thuận đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng 15 người, làm bị thương khoảng 50 người, trong đó có rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch...

WxlMPo9Z.jpgPhóng to
Cẩu xe container để cứu nạn nhân
TT - Sáng 2-6, tại Bình Thuận đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng 15 người, làm bị thương khoảng 50 người, trong đó có rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Vụ tai nạn giao thông thứ nhất giữa xe khách 17K-7679 và xe container 79D-5941 xảy ra trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận), khiến 14 người chết và khoảng 35 hành khách còn lại bị thương nặng.

Nhiều trường hợp nguy kịch

Giúp đỡ nạn nhân

dAVupImN.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hộ đã cứu được em bé này khi cẩu rơmoóc của xe container để tìm thi thể nạn nhân. Cháu bé tên là Nguyễn Văn Hóa (4 tuổi), đi cùng cha là Nguyễn Văn Hát (quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa), bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Tân đã lập ngay thùng quyên góp giúp người bị nạn. Từ người dân, tài xế đến hành khách bị tắc đường đều tham gia đóng góp.

Trong chiều qua, tỉnh Bình Thuận đã quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng đối với người tử nạn, 1 triệu đồng đối với người bị thương nặng, 500.000 đồng đối với người bị thương nhẹ. Hội Chữ thập đỏ Hàm Tân và thị trấn Tân Nghĩa đã phát động quyên góp để ủng hộ người bị nạn.

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ cũng quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi người tử nạn và người bị thương nặng.

Theo ghi nhận của Công an huyện Hàm Tân, xe khách bị đè bẹp bởi xe container (có kéo rơmoóc) nên rất nhiều hành khách bị kẹt cứng trong xe. Cơ quan chức năng phải huy động xe cẩu và hơn 30 cảnh sát, nhiều nhân viên y tế cứu hộ, phối hợp với nhiều người dân địa phương để khẩn cấp cứu người bị nạn. Đến gần 13g, công tác cứu hộ cứu nạn mới cơ bản được thực hiện xong.

Theo nhận định ban đầu của Công an Hàm Tân, khả năng thương vong có thể tăng lên vì số người đang trong tình trạng nguy kịch rất nhiều. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Vụ TNGT làm kẹt xe hơn 10km, kéo dài suốt tám giờ.

Cũng trong sáng qua, vụ thứ hai là vụ lật xe khách làm một người chết và 15 người bị thương xảy ra trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Xe khách 38H-8439 do Lê Thái Nguyên điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, khi qua đường cua gặp lúc trời mưa nên lật nhào và lao vào quán cà phê bên đường.

Những phận đời không may

Lúc 7g10 cùng ngày, các bệnh nhân của hai vụ TNGT lần lượt được chuyển đến khoa cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Bình Thuận bằng nhiều phương tiện. Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận phải huy động toàn bộ lực lượng, kể cả y bác sĩ vừa ra ca trực, để tham gia cấp cứu nạn nhân.

Do số người bị thương vào quá đông mà số lượng giường bệnh có hạn, một số bệnh nhân đang điều trị nội trú đã tự nguyện dồn lại để nhường giường cho các nạn nhân của hai vụ TNGT.

Đa số những người bị thương của hai vụ TNGT quê quán ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung như Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Bình... nên khi được đưa đi cấp cứu đều không có thân nhân. Trước tình cảnh này, những người đi nuôi bệnh, thậm chí cả những bệnh nhân đang nằm viện, cũng tự nguyện chăm sóc những nạn nhân nặng.

Tại khu vực nhà xác, một người đàn ông đang vật vã bên thi thể con trai út của mình là em Lê Đình Hùng (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường Lê Văn Tám, Q.7, TP.HCM).

Mặc dù rất khó khăn với đồng lương thợ hồ nhưng anh Lê Đình Tuế (cha của em Hùng, đang làm việc tại Công ty xây dựng Việt Thuật, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM) đã quyết định thưởng cho con (do học giỏi) một chuyến đi về Thanh Hóa thăm ông bà nội, ngoại. 22g ngày 1-6 anh đưa con trai lên xe khách 17K-7679, 5g sáng 2-6 con trai anh vẫn còn gọi điện hỏi thăm bố mẹ, chỉ sau đó khoảng một giờ anh Tuế bàng hoàng hay tin con trai út của anh đã chết vì TNGT.

Ước mơ trở thành một kỹ sư xây dựng để không phải làm thợ hồ vất vả như cha của một học sinh lớp 6 không bao giờ trở thành hiện thực. Mặc bộ quần áo vẫn còn dính đầy vôi vữa, anh Tuế run run lật đi lật lại những đồng bạc đã quăn mép mà mình dành dụm bấy lâu để lo hậu sự cho con.

Là người may mắn thoát chết trên xe khách 17K-7679, chị Nguyễn Thị Yêu và anh Nguyễn Văn Thủy (Thái Bình) nói với chúng tôi bằng giọng đứt quãng: "Do lên xe vào rạng sáng nên phải ngồi ghế sau. Khi đang ngủ lơ mơ thì nghe một tiếng va chạm khủng khiếp. Giật mình tỉnh dậy đã thấy quanh mình toàn cảnh chết chóc".

Mo2AhL0Y.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn xe container đè xe khách - Ảnh: V.H.G.

8/15 người chết được người thân đưa về chôn cất

1. Trần Văn Thơ (sinh 1978, ngụ xóm 8, thôn Hữu Hiệp, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)2. Nguyễn Viết Dũng (thị trấn Vũ Thư, Thái Bình)3. Lê Văn Tân (xã Vũ Linh, Kiến Xương, Thái Bình)4. Phạm Tuấn Hưng (khu phố 2, thị trấn Tiền Hải, Thái Bình)5. Lê Đình Hùng (74/76 Thành Thái, TP Thanh Hóa)6. Phạm Bá Quế (Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình)7. Phạm Thị Công (sinh 1946, xã Tân Ninh, Tiền Hải, Thái Bình)8. Bùi Văn Luật (sinh 1984, Lan Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình)

PHÚC TOÀN - VŨ HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất