17/12/2016 21:22 GMT+7

Bình Định: lũ rút chậm, thêm người chết và mất tích

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều tối 17-12, ông Trần Châu, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết sau khi đạt đỉnh vào tối 16-12, lũ trên các sông bắt đầu rút nhưng rất chậm. “Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên đỉnh lũ là 9,52m, nhưng cả ngày 17-12 chỉ rút được 1m nước.

Đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Bình Định trao quà cứu trợ khẩn cấp cho người dân xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) - Ảnh: ĐẮC PHỤNG
Đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Bình Định trao quà cứu trợ khẩn cấp cho người dân xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) - Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Chính vậy mà ở hạ du còn ngập rất nặng nề, quá nhiều vùng bị chia cắt, chìm trong nước lũ.

“Dự báo thời tiết sắp tới tiếp tục có mưa nên chúng tôi cũng rất lo vì lũ lụt diễn biến phức tạp, lạ kỳ” - ông Châu cho biết.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến cuối ngày 17-12, lũ trên sông Kôn tại huyện Tây Sơn còn trên báo động cấp 2, ở thị xã An Nhơn trên báo động cấp 3. Trong ngày, các hồ chứa nước lớn xả tràn hoặc mở các cửa van điều tiết đón lũ với tổng lượng nước lũ về hạ du hơn 2.600m3/s.

Tính đến hết ngày 17-12, trong đợt lũ thứ năm này có 10 người chết, 2 người mất tích, nâng tổng số người chết và mất tích do các đợt lũ gây ra ở Bình Định từ đầu tháng 11-2016 đến nay là 31 người.

Do lũ rút chậm nên vẫn còn khoảng 5.000 hộ dân phải ở nơi sơ tán, chưa trở về nhà được.

Trong ngày, tỉnh Bình Định đã tổ chức phân phối 15 tấn lương khô do Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương cứu trợ, 20.000 thùng mì gói và hàng chục ngàn chai nước lọc đến người dân các vùng bị ngập sâu trong lũ hoặc bị lũ cô lập nhiều ngày.

Đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Bình Định trao quà cứu trợ tận nhà cho một hộ dân ở xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) - Ảnh: ĐẮC PHỤNG
Đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Bình Định trao quà cứu trợ tận nhà cho một hộ dân ở xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) - Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Quà cứu trợ của Tuổi Trẻ tiếp tục đến vùng lũ Bình Định

Tiếp nối chương trình cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ tỉnh Bình Định, ngày 17-12 báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định đã trao 100 suất quà cho người dân xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) và 100 suất cho bà con xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn). Mỗi phần quà cứu trợ khẩn cấp trị giá 300.000 đồng gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt…

Nhận phần quà do đại diện báo Tuổi Trẻ trao tận tay, bà Trần Thị Ngọc Linh (41 tuổi, ở xã Mỹ Chánh) xúc động: “Hai ngày nay cả nhà tôi chỉ ăn mì gói để cầm cự vì nước lũ lên quá nhanh, nhấn chìm mọi lương thực, vật dụng trong nhà. Hôm nay có gạo và các món quà cứu trợ, cả nhà sẽ lại được ăn cơm rồi”.

Theo kế hoạch, ngày 18-12 quà cứu trợ khẩn cấp của Tuổi Trẻ tiếp tục đến với người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở Bình Định.

ĐẮC PHỤNG

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên