10/07/2011 07:04 GMT+7

Biểu tình ở Malaysia: Hơn 1.600 người bị bắt

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TT - Chiều 9-7, cảnh sát Malaysia đã phong tỏa đường sá, bắn hơi cay và xịt vòi rồng vào những người biểu tình ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur để phản đối Thủ tướng Najib Razak và đòi sửa Luật bầu cử theo hướng minh bạch và công bằng.

RMLpydTU.jpgPhóng to

Cảnh sát bắt một người biểu tình ủng hộ phong trào Bersih 2.0 kêu gọi cải tổ Luật bầu cử ngày 9-7 tại Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters

Malaysia: 20.000 người tuần hành, 670 người bị bắt giữ

Theo nguồn tin của cảnh sát liên bang Malaysia, hơn 1.600 nhà hoạt động của phong trào Bersih 2.0 (Bersih có nghĩa là “sạch” trong tiếng Malaysia) và người biểu tình đã bị bắt, theo AFP. Trong số người bị bắt có nhiều người là quan chức cao cấp của các đảng đối lập. Al Jazeera cho biết những người ủng hộ Bersih 2.0 tố cáo chính quyền bao vây trụ sở của Bersih để khủng bố tinh thần phong trào và yêu cầu thả những người bị bắt giữ theo Luật khẩn cấp.

AP mô tả: sáng 9-7, thủ đô Malaysia bỗng trở nên vắng lặng, chỉ có bóng dáng của cảnh sát trên các con đường. Nhiều nhà hàng và cửa tiệm đóng cửa do giao thông bị phong tỏa và cả lo sợ bạo lực leo thang. Rất nhiều khu thương mại ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur im ắng lạ thường. Xe cảnh sát phong tỏa rất nhiều đường phố. Chính phủ nghiêm cấm tụ tập và xe cộ di chuyển vào trung tâm thành phố đều bị chặn. Xe bồn trang bị vòi rồng vây kín khu vực gần quảng trường Độc Lập.

Mohamad Sabu, phó chủ tịch Đảng đối lập Hồi giáo Pan Malaysian, trả lời phỏng vấn của Reuters cho biết: “Lúc này người của chúng tôi không thể đi đến Kuala Lumpur, thành phố đã bị phong tỏa và mất liên lạc. Những người tập trung ở các thánh đường bị giải tán nên tôi không biết liệu (cuộc biểu tình) có thể tiếp tục không”. Ông nói thêm: “Dù sao, tinh thần của chúng tôi rất vững vàng. Tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng mình chiến thắng vì đã làm mọi người hiểu được những đòi hỏi của cuộc vận động Bersih. Chúng tôi sẽ vẫn cố gắng”. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong bốn năm qua ở Malaysia.

Cùng ngày, tại Thái Lan, một cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Bersih 2.0 đã diễn ra trước Lãnh sự quán Malaysia ở Bangkok. Khoảng 30 người Malaysia đang sống ở Hàn Quốc đã tuần hành tại thủ đô Seoul để ủng hộ cuộc biểu tình đòi cải cách bầu cử ở trong nước.

Theo AFP, cuộc biểu tình này đánh dấu đỉnh điểm của chiến dịch do các đảng đối lập phát động nhằm cáo buộc Liên minh Mặt trận quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Najib Razak bấu víu quyền lực suốt 54 năm qua thông qua gian lận bầu cử. Nhà cầm quyền Malaysia đã cáo buộc những người tổ chức biểu tình đe dọa an ninh quốc gia và âm mưu lật đổ chính phủ. Trong khi đó, những người biểu tình đã chỉ trích hành động trấn áp của cảnh sát là vi phạm quyền tụ họp hòa bình.

Quyền cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur Amar Singh cho biết hiện tình hình đã được kiểm soát và kêu gọi dân chúng cảnh giác trước những tin đồn xấu về tình hình an ninh tại thủ đô. Những người bị bắt giữ được thả lúc 22g cùng ngày.

Tuổi Trẻ đã liên lạc được với anh Hariszuan, 24 tuổi, nhà hoạt động ủng hộ phong trào Bersih 2.0 và trực tiếp tham gia biểu tình chiều 9-7 tại Kuala Lumpur.

Lúc 15g30, trả lời qua điện thoại, anh Hariszuan tường thuật vội vã: “Một đám đông khổng lồ đang ở đây, tôi không biết chính xác là bao nhiêu ngàn người nhưng vô cùng đông. Cảnh sát chặn mọi ngả đường và người dân không thể đến được quảng trường Độc Lập. Chúng tôi đang đổi hướng đi đến trung tâm Kuala Lumpur, tòa tháp đôi”.

Khoảng 18g30, qua liên lạc trở lại, anh Hariszuan cho biết: “Cuộc biểu tình ngưng lúc 17g. Người biểu tình tập trung tại nhiều điểm ở khu trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, nhưng đông nhất là ở tháp đôi. Tuy có hàng ngàn người ở đó nhưng chúng tôi không có hành động quá khích. Mọi người đồng thanh hô: “Reformasi” (tiếng Malaysia là cải cách).

Tôi có mặt ở trung tâm Kuala Lumpur ngày 8-7 nên lúc đó việc đi lại còn dễ dàng, chứ các bạn bè tôi xuất phát ngày 9-7 thì rất khó khăn để đến được các điểm hẹn. Họ chỉ được đi lẻ tẻ từng người và cảnh sát thậm chí lột áo những người mặc áo vàng, màu của phong trào đối lập. Có mưa khi biểu tình diễn ra và một số người bị thương là bạn bè tôi. Cảnh sát rất đông, họ trang bị vòi rồng, có chỗ họ phun nước và bắn hơi cay vào đám đông.

Tôi ủng hộ Bersih 2.0 để kêu gọi phải sửa đổi Luật bầu cử”.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên