Chào bạn Đỗ Lan,
Đúng như bạn nghĩ, ai yêu cũng mong muốn tình yêu của mình trọn vẹn, được hạnh phúc bên người yêu đến suốt cuộc đời. Song có những sự thật, sống chung với nó thì mới thấy mơ ước và hiện thực là một quãng đường khá dài. Ở đó nó phụ thuộc sự hiểu biết ở nhau, dành tình cảm cho nhau như thế nào! Hiểu biết mà tôi muốn nói ở đây là ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi tình yêu nảy nở, lớn dần và sinh sôi… Nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn tìm hiểu kỹ hơn về người bạn đặt để tình cảm thì có lẽ bạn sẽ ngừa được tình huống bất trắc mà bạn đã và đang trải qua.
Ví dụ như với người yêu đầu, lẽ ra bạn phải nhìn nhận rõ ngay từ đầu về tình cảm cũng như mối quan hệ giữa hai người - nó chưa phải là tình yêu, và tôi có cảm giác anh ấy chưa bao giờ yêu bạn! Lý do để tôi nói điều này là xa bạn, anh ấy không có một động thái thể hiện sự thương nhớ bạn. Ông bà ta nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội…”.
Điều đó thể hiện ở chính bạn khi bạn xách xe chạy đến bên anh ta (dù xa), còn anh ta thì ngược lại. Hơn nữa, thời buổi này các phương tiện liên lạc có khá nhiều nhưng anh ta không hề tận dụng để rút ngắn khoảng cách! Lẽ nào anh ấy không biết, hay lẽ nào anh ta bận đến mức không có thời gian nghĩ và dành dụm yêu thương cho người yêu?
Tôi cho rằng không phải như vậy mà là vì anh ấy chưa yêu bạn (như đã nói) hoặc cũng có thể do bạn ngộ nhận! Phân tích như thế để bạn nhận ra vấn đề là bạn chưa “đầu tư” về phần tìm hiểu người mà mình đặt để tình cảm và không sớm nhận ra sự thật trong tình cảm của mình.
Không có sự đầu tư đầu tiên này thì mọi “đầu tư” sau đó như kiểu hết mình vì người ta, thậm chí trao cả cái quý giá nhất thì cũng chỉ là tự hại mình. Phân tích rõ như thế không phải tôi muốn làm đau lòng bạn mà là muốn bạn nhận diện sự thật trong tình cảm và sự ứng đối của bạn trong tình yêu!
Và tất nhiên, tôi không phủ nhận cả hai người con trai mà bạn trao gửi tình cảm là những người không chân thật trong tình yêu. Tuy nhiên, chỉ vì hai lần gặp phải những người không chân thật, dễ thay đổi mà bạn đã vội kết luận tất cả đàn ông trên đời đều xấu thì e là không thỏa đáng! Hơn nữa tình yêu thì không có tội, chỉ có người sở hữu tình yêu làm nó lệch lạc đi.
Do đó, bạn đừng mất niềm tin vào tình yêu bạn nhé, bạn cứ yêu - chân thành và có sự “đầu tư” kỹ hơn một chút trong việc chọn người đặt để tình cảm thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy cho mình tình yêu đẹp - đúng nghĩa như bạn mong muốn!
Mong bạn sớm vượt qua đau khổ hiện tại và có nhiều hạnh phúc trong tình yêu!
Mến!
Tuổi Trẻ Online từng có diễn đàn Tình yêu đẹp - có còn không? cách đây chưa lâu đã được đông đảo bạn đọc gửi email chia sẻ. Giờ đây, những băn khoăn về niềm tin vào tình yêu vẫn như hơi thở nóng hổi "bắt mạch" vào nỗi lòng nhiều bạn trẻ. Phải chăng xây dựng niềm tin vào tình yêu khó thế? Phải chăng chỉ có phái nữ mới yêu hết lòng hết dạ, còn nửa kia phần lớn ngược lại?... Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). TTO |
"Yêu là điều không có thật bao giờ"... Tôi từng... tự tử vì tình Tin vào tình yêu: sao khó quá! Dẫu từng đau khổ, tôi vẫn tin vào tình yêu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận