06/08/2005 12:01 GMT+7

Biên chế Tú Xương

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Theo Sài Gòn Tiếp Thị

“Dzô đi, dzô đi cho quên sầu anh em!”, một nhóm “chiến hữu” con nhà giàu “đậu cành me” mùa thi đại học. Còn với một số “khách hàng thân thiết” của các kỳ thi thì đi thi cũng chỉ vì “về quê đâu biết làm gì hơn?”.

jQndzMvB.jpgPhóng to
“Dzô đi, dzô đi cho quên sầu anh em!”, một nhóm “chiến hữu” con nhà giàu “đậu cành me” mùa thi đại học. Còn với một số “khách hàng thân thiết” của các kỳ thi thì đi thi cũng chỉ vì “về quê đâu biết làm gì hơn?”.

Khuất trong góc bàn của một quán bar, một đám thanh niên choai choai đang hào hứng cụng ly lốp cốp: "Dzô đi, dzô, cho quên sầu anh em!" Thì ra đây là nhóm "chiến hữu" toàn con nhà giàu vừa mới trải qua kì thi đại học…

Điệp khúc “ba má bắt thi”

Anh chàng có mái tóc đinh nhuộm vàng kể lể: "Tụi em chả có đứa nào khoái thi đại học. Toàn mấy ông bà già bắt đi. Năm ngoái, thằng này thiếu nửa điểm nhưng rốt cuộc cũng trở thành sinh viên. Học được có một học kì, thi rớt tùm lum nên nó cũng bỏ học luôn rồi. Năm nay thi lại…".

Nhân vật vừa nhắc đến đó là N.M. Tâm - quí tử của chủ một công ty buôn đồ nội thất nổi tiếng tại Bình Dương. Mặc dù ba má luôn tạo mọi điều kiện cho Tâm thi đại học nhưng chẳng năm nào anh chàng này đi thi với tâm trạng vui vẻ. Tất nhiên, cái "ước mơ" mà Tâm khao khát theo đuổi lại không nằm trong kế hoạch của gia đình. Tâm nói: "Em muốn trở thành một DJ chuyên nghiệp, nhưng ở Việt Nam nghề đó chưa phát triển. Xin ổng bả thì toàn bị chửi nên năm nào em cũng phải vác thân đi thi vậy nè".

Cùng "hoàn cảnh" như Tâm, cô nàng Ngọc Quỳnh (19 tuổi) tâm sự: "Năm ngoái em cũng đăng ký thi hai trường, nhưng đến ngày thi ngủ quên nên chỉ thi được có một. Về nhà, ba má "tụng" quá trời nhưng biết làm sao khi em không hề thích học đại học". "Vậy em thích học cái gì?" - "Em cũng không biết nữa anh ơi, nhưng tóm lại là em muốn đi chơi cho thoả thích!".

Cùng cảnh ngộ với những người trong bàn là N. trông có vẻ rất chững chạc. Hỏi ra mới biết, đây chính là nhân vật kỳ cựu nhất nhóm vì đã có thâm niên bốn lần ứng thí với đủ các trường khác nhau. Khi được hỏi: "Cảm giác thi đại học bốn lần như thế nào?", N. trả lời tỉnh rụi: "Chán bỏ xừ, ở nhà ngủ còn sướng hơn…". Sau câu trả lời, cả đám đồng loạt tiếp tục nâng ly. Ngọc Quỳnh còn tiết lộ: "Tối nay, tụi nó không về đâu anh. Chuẩn bị đi bão ra Vũng Tàu đó".

Thi rớt = chấm hết

Thanh T. có cô em gái T. Hằng học không được giỏi lắm. Năm ngoái, mặc dù Hằng đã đề phòng chọn một trường thường thường bậc trung nhưng vẫn đậu cành me. Năm nay, sau gần cả năm trời miệt mài bên lớp luyện thi, Hằng lại tiếp tục khăn gói lên đường. Xui rủi thay, vừa bước ra khỏi phòng thi Hằng đã dự đoán được kết quả đau lòng. Trong lúc tâm trạng đang không được tốt, cô chị Thanh T. lại chạm tới tự ái chỉ số thông minh của cô em: "Đã nói rồi, nhắm thi không đậu thì lo đi học nghề đi, trèo cao làm chi bây giờ "té đau" ngồi khóc?". Đang buồn gần chết mà chị em trong nhà còn không chút động viên, Hằng "làm luôn" mấy chục viên thuốc ngủ rồi nằm cứng đơ trên gác. Cũng may phát hiện kịp thời nếu không cô chị chắc cũng không còn đất dung thân.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục đào tạo, năm 2005, số thí sinh đã tham dự kỳ thi đại học và cao đẳng trên toàn quốc vào khoảng 935.000 người (trên tổng số đăng ký thi là 1,53 triệu). Tỷ lệ chọi trung bình là 1/6,4 - cao nhất là 1/20. Năm 2004 con số đó là hơn 880.000 người. Tỷ lệ trúng tuyển tính theo điểm sàn vào thời điểm công bố khoảng 20%.

Chưa biết ất giáp thế nào từ kết quả thi, Xuân Trang (thí sinh trường KT) đã buông mình "rơi tự do" vào những cuộc chơi của đám bạn. Trang luôn miệng than thân trách phận và cho rằng không vào được đại học là coi như chấm hết cuộc đời từ đây. Thế là từ một nữ sinh hiền lành, Trang gia nhập vào nhóm bạn cùng hoàn cảnh rồi nay Vũng Tàu, mai Đà Lạt vứt luôn cả ước mơ trở thành nữ doanh nghiệp vào sọt rác… một cách không thương tiếc.

Nhiêu khê nẻo đường đại học

Trong con hẻm nhà trọ trên đường NTT có một căn phòng được mệnh danh là nơi tụ hội những "tài năng chưa được khai phá". Sở dĩ có cụm từ này là vì những thành viên trong nhà đều đã và đang nung nấu ước mơ trở thành sinh viên. Trong số bảy gương mặt trẻ đó, Mạnh Cường (20 tuổi) "được" bạn bè gán cho biệt danh "khách hàng thân thiết của Đại học Quốc gia" vì ba năm liền Cường đều đăng ký thi Tự nhiên hoặc Bách khoa nhưng chưa có năm nào có tin vui.

Cường tâm sự: "Nhiều lúc nản chí, muốn bỏ về quê cho rồi nhưng nghĩ lại, về quê thì suốt đời còn dốt nên em nhất định thi đến khi nào đậu mới thôi…". Thế là ban ngày, Cường đi phụ sửa xe. Tối đến, mấy anh em trong phòng cùng nhau "xôi kinh nấu sử" chờ thời cơ đến. Nhưng vì không có tiền để học ôn đàng hoàng nên năm nào cũng ôm toàn "bài học xương máu".

Quê tận Nghệ An, vào Sài Gòn được hơn hai năm, Quang Vĩnh (21 tuổi) cũng đã từng nếm trải bao mùi sướng khổ của thi đại học. Năm đầu tiên, Vĩnh đậu vào một trường dân lập. Niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn cũng kéo theo, học phí quá cao khiến Vĩnh phải bỏ học giữa chừng và đợi đến năm nay thi vào trường công. Hỏi Vĩnh có tự tin vào kết quả sắp tới không, Vĩnh chỉ cười: "Em không chắc lắm nhưng vẫn phải tự tin thôi!".

Gặp Minh K. trong "hoàn cảnh" đang lang thang trước một công ty giới thiệu việc làm, K. tâm sự: "Em làm bài không được tốt lắm. Ở quê em, điều kiện học tập rất khó khăn. Kỳ này chắc là rớt rồi nên từ bây giờ phải lo tìm việc làm để nuôi cái miệng. Sau đó mới tính tiếp học thêm chữ để nuôi cái đầu, năm sau thi tiếp".

T.Mai, vừa tròn 18, quê tận Phú Thọ, đi cùng mấy chị em bạn vào Sài Gòn ôn thi. Mai cho biết, em rất thích trở thành kiến trúc sư nên mặc dù gia đình không mấy khá giả nhưng Mai vẫn cố gắng "thử một lần". Hiện giờ với tâm trạng hồi hộp chờ đợi kết quả, cô bé 18 tuổi thở dài: "Nếu rớt đại học, em sẽ không về quê nữa. Ở đây làm gì cũng được, miễn sao có tiền, chứ về quê cũng đâu biết làm gì hơn…".

Cuộc sống còn nhiều phiên bản "hậu kỳ" thi đại học để bạn chọn và quyết định cho mình.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất