Bịch đá 1.000 đồng

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - Vừa rồi, tôi thăm người bạn làm công nhân ở một khu công nghiệp tại TP.HCM. Trưa nắng, công nhân tan ca từng tốp. Có tốp ngồi trên các bãi cỏ dưới bóng râm trước cổng nhà máy, có tốp tụm quanh các xe bán nước lưu động dưới mặt trời đứng bóng.

Một lúc sau, mọi người quay vào, trên tay nhiều người là một bịch đen nhỏ. Tò mò, tôi hỏi bạn mới biết đó là bịch đựng nước đá cục, công nhân mang vào chỗ làm để uống cho đỡ khát. “Ngày nào mình cũng mua, uống nước đá mới đỡ khát, đỡ mệt mà làm chứ. Có người uống khỏe thì mua hai bịch” - bạn tôi nói.

Một bịch đá như vậy giá 1.000 đồng, tính ra chẳng đáng bao nhiêu, nhưng lương công nhân 2-3 triệu đồng/tháng với đủ khoản chi thì một tháng bỏ 30.000-40.000 đồng để mua đá giải khát cũng là vất vả. Số tiền ít ỏi đó có thể giúp họ mua được 2kg gạo hay bịch xà bông giặt, hoặc tiết kiệm thì được 1-2 bữa tiền chợ. Đó là chưa kể chất lượng các bịch nước đá bán lề đường này không biết có an toàn cho người sử dụng?

Đọc báo, tôi thường nghe cảnh báo chất lượng đá cây có nhiều vi khuẩn gây hại do làm từ nguồn nước không sạch và khâu xử lý cũng rất cẩu thả.

Ta hay trăn trở làm sao để cải thiện đời sống công nhân, vậy thì hãy đặt những máy nước lạnh trong nhà máy để họ có thức uống an toàn và bớt đi khoản tiền nhỏ mua đá mỗi tháng cũng là cách giúp họ vậy.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất