
Nhiều sinh viên vẫn bất chấp băng qua đường Võ Nguyên Giáp sáng 19-9 - Ảnh: KỲ PHONG
Ghi nhận sáng 19-9, trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp đối diện Trường đại học Công nghệ TP.HCM, nhiều sinh viên của trường này vẫn băng qua đường đối diện để đón xe buýt thông qua "con đường mòn" giữa hàng cây dải phân cách.
Đây là con đường có lưu lượng giao thông lớn. Vào giờ tan học, sinh viên "đổ ra" ngập đường gây cản trở giao thông. Dù cách đó 300m là một cầu vượt của tàu điện metro, nhiều sinh viên vẫn ngần ngại đi đường vòng giữa trời nắng gắt.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh thực trạng trên. Sáng 18-9, Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Công an TP.HCM) đã lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều sinh viên đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Ghi nhận sau một giờ làm việc, đội cảnh sát xử phạt hơn chục sinh viên, mỗi trường họp bị xử phạt 200.000 đồng.
Dù vậy cho đến nay, tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục. Cảnh sinh viên băng qua đường có nhiều ô tô, container chở hàng qua lại vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ cũng bày tỏ sự bức xúc về hiện trạng này. Bạn đọc Kim Cúc bày tỏ: "300m đi bộ không phải là quãng đường quá xa để đánh đổi sự an toàn của bản thân".
Hay bạn đọc Oanh Nguyen bình luận: "Sức khỏe và tính mạng là quan trọng nhất, đừng vì vài phút tiết kiệm mà đặt mình vào nguy hiểm".
"Đây là giao lộ rộng lớn và có lượng lưu thông cao. Một cây cầu vượt bộ hành ở đây là vô cùng cần thiết, nếu cây cầu bộ hành ở gần chợ Văn Thánh cũ mà dời lên đây thì quá hay", bạn đọc có nickname jo gợi ý.

Sinh viên chọn "con đường mòn" này để đi nhanh hơn

Công an lập biên bản một sinh viên băng qua đường Võ Nguyên Giáp đoạn không có vạch kẻ.

Nhiều sinh viên cho hay qua đường bằng cách này vừa nhanh, vừa tiện nhưng không nghĩ đến nguy hiểm rình rập
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận