29/04/2014 18:24 GMT+7

Bị truy đuổi, cướp cầm dao chạy vào nhà dân cố thủ

Nhiều người dân theo dõi việc bắt giữ tên cướp giật bị truy đuổi cố thủ trong nhà dân - Ảnh: Đức ThanhĐẠI VIỆT - ĐỨC THANH
Nhiều người dân theo dõi việc bắt giữ tên cướp giật bị truy đuổi cố thủ trong nhà dân - Ảnh: Đức ThanhĐẠI VIỆT - ĐỨC THANH

TTO - Chiều 29-4, hai kẻ cướp giật trên đường Lê Đức Thọ bị truy đuổi đã chia 2 hướng tháo chạy. Một kẻ cầm dao xông vào nhà trọ của người dân, cố thủ hơn 30 phút gây hoảng sợ cho nhiều người.

OEHDA8vJ.jpgPhóng to
Đối tượng Ngô Quang Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó không lâu - Ảnh: Đại Việt
ktJUygoY.jpgPhóng to
Căn phòng số 10 của ông Thanh nơi Hùng cố thủ - Ảnh: Đại Việt
uQGdMLJD.jpgPhóng to
Hai con dao Hùng lấy trong phòng ông Thanh - Ảnh: Đại Việt

Công an P.17, Q.Gò Vấp TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao nghi can Ngô Quang Tuấn (tự Tuấn “trà đá”, 28 tuổi, ngụ P.1, Gò Vấp) cho công an quận để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Cùng thời điểm này, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an Q.Gò Vấp đang truy xét đối tượng Hùng (tự Hùng “ruồi”, chưa rõ lai lịch) là đồng phạm của Tuấn gây ra vụ cướp giật vào trưa cùng ngày.

Theo tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Tuấn có hai tiền án về tội “cướp giật tài sản”, vừa được ra tù tháng 10-2013. Khoảng 13g cùng ngày do Tuấn không có tiền tiêu xài nên cùng Hùng cùng nhau đi cướp tài sản người đi đường để bán lấy tiền chia nhau.

Khoảng 13g30, Tuấn điều khiển xe gắn máy chở Hùng lưu thông trên đường Lê Đức Thọ thì phát hiện chị Lê Thị Thanh H. (24 tuổi, ngụ P.6, Q.Gò vấp) đang dừng xe trước số 17 Lê Đức Thọ, trên xe có một túi xách nên hai đối tượng áp sát và giật giỏ xách rồi tăng ga tẩu thoát. Cùng lúc này, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an Q.Gò Vấp gồm 7 trinh sát đang trên đường đi tuần nghe tiếng truy hô của chị Huyền nên tăng ga truy đuổi.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường Nguyễn Huy Điển, Dương Quảng Hàm thì các trinh sát áp sát được hai đối tượng. Hùng ngồi sau quăng tang vật, chạy bộ vào một con hẻm lẩn trốn, riêng Tuấn chạy bộ vào một phòng trọ trong hẻm 191 Dương Quảng Hàm (P.6, Q.Gò vấp), lúc này trong phòng trọ có hai trẻ em đang ở bên trong.

Tuấn lấy dao định khống chế hai đứa trẻ nhưng hai đứa trẻ kịp chạy thoát ra ngoài. Lúc này tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phối hợp cùng Cảnh sát 113, bảo vệ dân phố, công an phường bao vây dãy phòng trọ trên. Một mình trong phòng, Tuấn hung hăng vung hai con dao chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Công an một mặt vận động, thuyết phục Tuấn buông dao tự thú, một mặt cử tổ trinh sát bí mật áp sát Tuấn. Sau 30 phút, tổ trinh sát hình sự đã tước dao khống chế được Tuấn đưa về công an phường 17 Gò Vấp. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận vụ việc như trên. Tang vật là giỏ xách bên trong có tiền cùng một số giấy tờ đã được Cảnh sát hình sự đặc nhiệm trao trả lại cho chị H.

e3nWp1A8.jpgPhóng to
Tuấn đã bị các trinh sát của Tổ hình sự đặc nhiệm công an quận Gò Vấp khống chế - Ảnh: Đức Thanh.
9sLzzKXJ.jpgPhóng to
Sau nhiều giờ cố thủ, Tuấn đã bị công an khống chế, đưa về trụ sở để làm việc - Ảnh: Đức Thanh
iSp0ZEG0.jpgPhóng to
Nhiều người dân theo dõi việc bắt giữ tên cướp giật bị truy đuổi cố thủ trong nhà dân - Ảnh: Đức Thanh
ĐẠI VIỆT - ĐỨC THANH
Nhiều người dân theo dõi việc bắt giữ tên cướp giật bị truy đuổi cố thủ trong nhà dân - Ảnh: Đức ThanhĐẠI VIỆT - ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên