
Frances Tiafoe đã mất vợt khi ăn mừng chiến thắng với đám đông khán giả - Ảnh: REUTERS
Frances Tiafoe đã giành chiến thắng trong trận đấu kéo dài 5 ván trước tay vợt Ba Lan Hubert Hurkacz với tỉ số 3-2 (6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-4). Ngay sau chiến thắng, Tiafoe vội vã chạy ra sân số 14 để ăn mừng cùng người hâm mộ, nhưng giữa lúc hỗn loạn đó cây vợt của anh đã bị ai đó lấy mất.
Theo lời kể của Tiafoe, anh đã buông cây vợt khi cánh tay "bị kẹt" trong lúc ăn mừng và chỉ nhận ra nó đã bị mất khi anh quay trở lại sân. Tiafoe nói: "Khi tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi sân thì chợt thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc này tôi mới biết mình thiếu mất cây vợt rồi".
Tay vợt người Mỹ sau đó phải đăng tải lên Instagram Stories năn nỉ người hâm mộ trả lại vợt, kèm lời hứa "hậu tạ" bằng 2 tấm vé xem các trận đấu ở Roland Garros.
Tiafoe viết: "Không khí trên sân số 14 hôm nay thật tuyệt vời. Nhưng tôi đã bị người hâm mộ lấy mất vợt lúc cuối trận, khi đang ăn mừng cùng mọi người. Cho tôi lấy lại vợt được không? Tôi sẽ tặng bạn hai vé xem trận đấu tiếp theo của tôi".
Tin tức lan truyền rất nhanh, Tiafoe sau đó đã được trả lại vợt và anh đã giữ đúng lời hứa "hậu tạ" cho cổ động viên.
Tiafoe (28 tuổi) từng lọt vào tứ kết tại Paris năm 2025, anh nằm trong số những tay vợt nam người Mỹ đang tìm cách chấm dứt cơn khát danh hiệu Grand Slam, kể từ khi Andy Roddick giành chức vô địch Mỹ mở rộng vào năm 2003.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận