
Sinner tỏ ra mệt mỏi ở những ván đấu cuối - Ảnh: AP
Sau khi Carlos Alcaraz rút lui khỏi giải do chấn thương thì Sinner trở thành ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Anh bước vào giải đấu này với chiến tích vô cùng ấn tượng với chuỗi 30 chiến thắng liên tiếp. Tay vợt người Ý được chờ đợi sẽ lên ngôi vô địch Pháp mở rộng 2026, để hoàn tất bộ sưu tập các loại Grand Slam.
Nhưng cơn địa chấn đã xảy ra khi Sinner bất ngờ dừng bước ở vòng 2 Roland Garros. Càng gây sốc hơn là cách thua của tay vợt người Ý trước đối thủ vô danh Cerundolo. Đó là trận đấu mà mọi thứ đã diễn ra theo đúng kịch bản "nó phải là như thế", khi Sinner thắng dễ 2 ván đầu với tỉ số 6-3, 6-2.
Ở ván thứ ba, Sinner cũng dẫn trước 5-1 và chỉ cần thắng 1 game nữa thôi là tay vợt 24 tuổi này sẽ có chiến thắng chung cuộc để về nghỉ sớm.
Nhưng khi mà 99% cơ hội thắng đã thuộc về Sinner thì anh lại bất ngờ để mất 18 điểm liên tiếp và sau đó thua ngược đối thủ 5-7 ở ván đấu này.
Đáng chú ý là cuối ván đấu thứ ba này, Sinner cảm thấy không khỏe và được rời sân để các nhân viên y tế chăm sóc, đo huyết áp. Khi trận đấu tiếp diễn, Sinner nhiều lần gục xuống sân đất nện vì kiệt sức và hầu như không chạy, chỉ còn biết đánh bỏ nhỏ và dùng chiến thuật lên lưới để cố gắng rút ngắn thời gian mỗi điểm.
Kết quả Sinner đã thua thêm 2 ván nữa với tỉ số: 1-6, 1-6 và chính thức rời giải đấu.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, Sinner cho biết: "Sáng nay thức dậy, tôi cảm thấy không được khỏe lắm và cố gắng kết thúc mỗi điểm thật nhanh. Lúc đầu tôi đánh rất tốt, rất chuẩn, nhưng sau đó tôi cứ thế mà gục xuống. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai vì tôi cũng là con người chứ không phải là robot".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận