19/03/2009 17:56 GMT+7

Bị trầm cảm vì chồng quá khô khan...

ThS LÊ THỊ LINH TRANG
ThS LÊ THỊ LINH TRANG

TTO - Tôi kết hôn hơn một năm, chồng tôi là người nước ngoài. Hiện anh và tôi sống và làm việc tại Việt Nam. Anh là người đã có tuổi và chúng tôi quen nhau do sự tình cờ và tìm hiểu hơn 2 năm trong sáng mới đi đến hôn nhân.

Anh đã giúp rất nhiều cho gia đình tôi, nếu không có anh tôi có thể quỵ ngã và đi vào tội lỗi của việc kiếm tiền.

....Nhưng cuộc sống không như ta suy nghĩ và mong muốn, sau hôn nhân tôi mới cảm nhận anh là người lạnh lẽo trong chăn gối và có một cuộc sống kỷ luật, lạnh nhạt đến phát chán, tiền phát gạo đong... Số tiền anh đưa cho tôi hằng tháng còn tệ hơn số tiền tôi đã kiếm được trong quá khứ và hiện tại, nhưng sau đó tôi đã đấu tranh và cố gắng "dữ dằn" hơn để giành quyền lợi của tôi, của một người vợ. Và có tiến triển đôi chút.

Song, tôi cảm thấy tự xấu hổ cho mình và tủi thân cho số phận đã không may mắn để được tôn trọng như bao người phụ nữ khác và phải thay đổi tính cách của mình trở nên dữ tợn hơn, tính toán ranh ma để anh ta phải chi ra cho tôi tiết kiệm được một chút cho bản thân mình... Đôi lúc nghĩ lại tôi thầm khóc, và không biết tôi đã chọn sai hướng hay do tôi cẩn trọng quá nên phải chuốc lấy bi kịch như ngày hôm nay.

Nhìn vào gương tôi không xấu, công ty tôi không ít người trẻ, đẹp trai tài năng theo đuổi, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã quá muộn màng, và cố gắng không phải bị động lòng, hay là tôi cố gắng thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo ảnh, không tin một người đàn ông nào hết vì trên đời chẳng còn ai tốt dành cho tôi?...

Chồng tôi, một kĩ sư, tính cách cực kì máy móc. Việc gì tôi cũng thấy anh ấy nghiêm túc một cách hơi thái quá và đôi lúc căng thẳng, sau đó cáu gắt như tôi là đứa trẻ không giúp ích gì được cho anh.

Theo tôi cảm nhận sau cuộc hôn nhân là anh ấy không lãng mạn, không rung động, những ngày lễ tình nhân và 8-3, sinh nhật tôi chỉ biết tự an ủi mình, không một bó hoa dành cho tôi (mặc dù đồng nghiệp nữ của anh ấy gọi điện chúc mừng tôi và khoe anh ấy mua cả khóm hoa tặng mọi người công ty và đinh ninh tối hôm đó tôi cũng sẽ có) nhưng sự thật thì không, anh đã không quan trọng tặng hoa cho tôi.

Tôi là phụ nữ mà, tôi chỉ mới 25 tuổi... Bạn bè tôi cứ nghĩ tôi đang sống trong thiên đàng, đang được hạnh phúc như bao người mơ ước, nhưng tôi ngày ngày suy nghĩ liệu mình đang thật sự hạnh phúc?... Có quá nhiều việc xảy ra đôi lúc khiến tôi bất ngờ vì những chuyện đơn giản như hạt đậu nhưng anh cứ nghĩ tôi sai và phải nhận sai... Và một ngày nọ, khi tôi vụng về làm đổ bát canh anh nấu cho tôi, anh ấy liền quát sao tôi không nhìn kĩ, sao tôi không suy nghĩ để bị đổ canh... trên tay. Tôi bị nóng rát vì phỏng bát canh đó, nhưng chỉ biết nghẹn ngào và òa khóc trong toilet, rồi tự bôi thuốc.

Tôi sợ tôi sẽ bị bệnh trầm cảm, à quyết định lệch hướng. Tôi từng có trong đầu mình muốn được chết nhưng lại trách rằng chết là ngu ngốc nhất, tôi không muốn suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại hoài trong đầu của tôi. Cha me tôi đã già, gia đình em tôi đang thất nghiệp và hàng tháng thu chi trong gia đình ấy như là một gánh nặng đối với tôi, nên tôi phải sống, phải cố gắng làm việc và hạn chế nhờ sự giúp đỡ của chồng tôi.

Hiện tại tôi chưa có nhà, chúng tôi ở thuê rất sang trọng vì công ty anh ấy cấp, nhưng đâu ai biết trong túi tôi không có một xu, làm gì cũng phải tiết kiệm, không dám mua sắm. Nhưng khi tôi khoe cho anh số tiền tôi tiết kiệm anh không vui mà la rằng tại sao tôi có được...

Tôi không muốn li dị, và tôi chắc chắn rằng anh cũng không muốn, vì địa vị xã hội anh không cho phép anh như vậy, và vì cha mẹ tôi, họ hàng tôi, tôi không muốn có một tiếng nói xấu nào ảnh hưởng đến người thân của tôi...

Tôi còn quá trẻ, không có con, tôi phải quyết định như thế nào đây?... Hay có lẽ người đàn ông chỉ thích những người đàn bà sắc sảo và lạnh lùng, phóng khoáng, tiêu xài hoang phí thì mới quyến rũ được họ... (N.D.)

- Trả lời tư vấn của thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang:

Chào bạn,

Rõ ràng là bạn đang ở một tâm trạng rất tồi tệ mà bất kỳ ai đọc qua thư của bạn đều có thể nhận thấy và đều rất muốn chia sẻ với bạn. Người phụ nữ nào cũng vậy, nhất là với phụ nữ Việt Nam mình, ai cũng mong muốn có một cuộc hôn nhân trọn đời, dù bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng luôn cố gắng vượt qua để trước hết là giữ vững cuộc hôn nhân đang có.

Mà dường như không có cuộc hôn nhân nào hoàn toàn phẳng lặng cả, đôi khi sóng gió sẽ nổi lên, và nếu cả hai người trong cuộc mà vững tay chèo thì mọi thứ sẽ trở lại yên ả. Với quan điểm sống của mình, bạn cũng đã khẳng định sẽ không bao giờ để cuộc hôn nhân của mình tan vỡ, thì đây sẽ chính là điểm tựa để bạn có thêm nghị lực và sự sáng suốt mà tìm ra giải pháp cho mình.

Bạn đã kể khá nhiều về chồng mình, một người về cơ bản là tốt nhưng đối xử với vợ có vẻ hơi hà khắc? Mỗi người đều có một nhân cách và kiểu ứng xử không giống nnhau, được hình thành từ nhiều yếu tố, vì vậy nếu bạn muốn chồng mình ứng xử hoàn toàn theo những gì mình muốn và kỳ vọng thì quả là khó.

Nhưng nếu để cho bản thân cứ phải ở vào tình thế chịu đựng một cách khiên cưỡng và cảm thấy đau khổ khi nghĩ về người kia thì quả là không hay. Vậy thì trong chuyện này, có lẽ điều quan trọng trước hết là hai vợ chồng bạn cần có những buổi nói chuyện trực tiếp, cụ thể, trao đổi với nhau những gì bạn thấy cần phải được chia sẻ, để ít nhất anh ấy cũng có thêm thông tin về tình trạng của vợ.

Từ đó hai người vì những mục tiêu chung trong việc xây dựng gia đình mà đi đến sự thống nhất về quyền lợi, nghĩa vụ, về cách xử lý những tình huống trong gia đình. Bạn đã có một sự khởi đầu thuận lợi là hai bên yêu nhau, hiểu nhau và hoàn toàn tự nguyện, vậy hãy dựa vào những điểm chung mà xây dựng lại tình cảm cho vững chắc.

Tuy nhiên cũng có vài vấn đề mà bạn nên suy nghĩ thêm về chồng và về chính mình:

- Liệu có phải do bệnh nghề nghiệp, anh ấy làm kỹ sư trong công việc, thường làm việc với máy móc, và vì vậy cũng có khuynh hướng của một kỹ sư trong cả tình yêu và hôn nhân? Nếu quả vậy thì bạn cũng nên thông cảm, nhưng đồng thời cũng tìm cách góp ý với chồng.

- Trong thư bạn chưa nói nhiều về công việc của bạn, nhưng hình như lại hơi nhiều về chuyện tiền bạc? Và phải chăng, do sĩ diện của một người có chồng người nước ngoài, sống sang trọng, nên việc có ít tiền để bạn tiêu xài, mua sắm, dành dụm làm cho bạn thấy khó chấp nhận và thất vọng?

- Trong tâm trạng của một người bị đối xử không công bằng, bạn đã làm gì? "Tôi đã đấu tranh và cố gắng dữ dằn hơn để giành quyền lợi của tôi", "phải thay đổi tính cách của mình trở nên dữ tợn hơn, tính toán ranh ma để anh ta phải chi ra cho tôi tiết kiệm được một chút cho bản thân mình...". Liệu đây có phải là thái độ của một người phụ nữ muốn làm cho hôn nhân của mình tốt đẹp hơn?

Đúng như bạn nói, bạn còn quá trẻ. Và với niềm hãnh diện về việc còn quá trẻ và "nhìn vào gương tôi không xấu, vào công ty tôi không ít người trẻ, đẹp trai tài năng theo đuổi" bạn chỉ muốn hơn thua với chồng, thiếu một chút nhẫn nại, mềm mại để kiên nhẫn cảm hóa tính gia trưởng và lối cư xử cứng nhắc, đôi khi thô bạo của chồng.

Nếu bạn thực sự không muốn li dị, hãy nhìn nhận lại sự việc, hoàn cảnh một cách khách quan hơn, xây dựng cho mình mục tiêu công việc để có thể cùng chồng xây dựng kinh tế gia đình và có điều kiện giúp đỡ người em mà không bị lệ thuộc. Hai vợ chồng cũng cần đưa ra và thống nhất kế hoạch chi tiêu để hai bên không gây căng thẳng cho nhau. Từ đó cũng nên bàn tính đến việc sinh con như thế nào, vào thời điểm nào thì phù hợp ...

Thực ra thì chỉ có bạn mới là người hiểu chồng mình nhất, hãy tìm ra những cách ứng xử khéo léo để đạt được điều mình mong muốn. Và dù thế nào đi nữa, người chồng nào cũng mong có một người vợ vén khéo, thủy chung, hết lòng vì chồng vì con và yêu thương chồng, bạn ạ.

Chúc bạn mau chóng giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực, tinh thần bình ổn để có những suy nghĩ sáng suốt, tìm được những giải pháp tốt nhất cho bản thân và cho hôn nhân của mình!

Thân mến.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

ThS LÊ THỊ LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên