18/10/2018 09:47 GMT+7

'Bí mật' laghim vỉa hè Sài Gòn

Nguyễn Trí
Nguyễn Trí

TTO - Chiếc xe đẩy treo lủng lẳng hàng chục loại với giá bán rẻ rề, tiếng rao um sùm cả con đường... "Thanh long 2kg 10.000 đồng, cam sành 2kg 15.000 đồng, bắp cải 5.000 một kg,…"... Chưa có lúc nào "đi chợ" ở Sài Gòn trở nên dễ dàng như thế.

20181015_162114

Dù đã qua thời điểm rớt giá thảm, nhưng thanh long hiện vẫn được bán tràn ngập các xe đẩy với giá rẻ không tưởng. Ảnh: Khách mua thanh long trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thanh) ngày 15-10 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Tương tự, với một chiếc xe máy nhỏ nhưng mỗi ngày chị Ngô Thị Hạnh (Bình Thạnh) bán ra tại đây hơn 40kg trái cây, từ bình dân giá rẻ như thanh long 7.000-10.000 đồng/kg, ổi 10.000 đồng/kg, thơm 7.000 đồng/trái... cho đến "cao cấp" như hồng 20.000 đồng, nho 50.000-100.000 đồng/kg tùy loại…  Vừa bán, chị vừa bảo: Sài Gòn mùa nào cũng có trái cây rẻ, mùa này thanh long rớt giá thê thảm, ổi có nhiều lúc cũng rẻ, còn thơm thì rẻ triền miên nên người bán rong dễ lấy hàng và dễ bán. 

Légume là tên gọi thực vật bao gồm cây (plant), quả (fruit), hạt (seed) đậu trong họ đậu. Nhưng bà con miền Nam quen gọi là lêghim, hay laghim, gồm tổng hợp hết rau củ quả. 

Không nói chuyện lấn chiếm lòng, lề đường. "Mùa nào thức nấy", nhưng có một điều vui buồn lẫn lộn là khi bà con nông dân lao đao vì rớt giá lại là lúc bà con buôn gánh bán bưng có thêm thu nhập, rồi bà con laoo động cũng "dễ sống" hơn...

Shop vỉa hè nhưng phải đúng "luật"

Ngay trước ngõ 3 chợ Chiều (đường Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh), dãy dài hàng chục chiếc xe máy đựng các giỏ cam, quýt, rau củ quả… nổi bật với các bảng giá cắm sẵn với giá khá rẻ là hình ảnh quen thuộc với nhiều người "đi chợ" buổi chiều qua đây.

Anh Quân, một chủ hàng ở đây cho biết: "Cỡ 15-16g chiều là các xe tự "vào vị trí" như thường lệ, giá bán cùng chủng loại phải ngang nhau như "thỏa thuận nội bộ". Giỏ sắt đựng hàng chục kg với hàng chục loại rau củ quả như dưa leo, cà tím, cà chua, rau dền, rau muống... Rồi anh nói thêm: Tất cả chỉ từ 5.000-15.000 đồng/kg; nhiều loại rẻ chỉ bằng khoảng 1/3 so với siêu thị như rau muống chỉ 6.000 đồng/kg, đậu đũa 10.000 đồng/kg, dưa leo 9.000 đồng/kg.

"Mua tại nhà vườn hoặc mua sản phẩm dạt giá rẻ tại chợ đầu mối nên giá được anh bán ra rẻ hơn", anh Quân chia sẻ."Người có tiền chọn hàng cao cấp, bà con lao động thu nhập thì chọn chúng tôi. Sài Gòn mười mấy triệu dân; thợ hồ, xe ôm, sinh viên… đông nên chúng tôi không sợ thiếu khách" - chị Hạnh.

Bí mật laghim vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 2.

Cả một cái "chợ" rau củ quả giá rẻ trên xe máy, xe đẩy xếp thành dãy tại cổng chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) chiều 15-10 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo chị Hạnh, đợt này rau củ nhiều loại tăng giá nên khó bán hơn. Tuy nhiên, vài tháng trước khi chôm chôm, vải thiều, bơ…và gần nhất là thanh long vào vụ cùng một lúc giá rớt liên tục, mỗi ngày chị bán hàng trăm kg chỉ bằng chiếc xe đẩy. Trong đó, chỉ riêng thanh long và vải thiều thời điểm vào vụ rộ, chồng chị bán hơn 300kg mỗi ngày. "Xe đẩy bên lề đường khách tiện mua và giá cũng rẻ hơn 20-40% so với siêu thị nên dễ bán", chị Hạnh nói.

Thắng thua phải có bí quyết!

Là địa điểm cung cấp hầu hết nông sản cho TP.HCM. Sau 5h sáng, như thường lệ khi mối lái sỉ đã lấy xong, đội ngũ bán lẻ với những chiếc xe máy, xe đẩy thô sơ bắt đầu xuất hiện hàng dài tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Q.Thủ Đức). Phần lớn họ là những người xa quê buôn bán hàng rong khắp các con phố, hẻm tại Sài Gòn. 

Dáng vóc gầy gò, chị Lê Thị Ngọc (quê Quảng Ngãi) trở nên nhỏ thó trước giỏ cam sành hàng chục kg chở phía sau đang vuốt đi thăn thoắt sau khi vừa ra khỏi cổng chợ đầu mối để kịp chuyến chợ. Theo chị, chồng bán rau, còn chị bán trái cây dạo thâm niên hơn 5 năm nay. Mỗi di lại hàng chục km đường phố Sài Gòn. Mệt không chị? "Mệt chớ - chị bảo - tuyy nhiên, chưa lúc nào chị muốn nghỉ bởi công việc "dễ kiếm tiền".  

Bí mật laghim vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 3.

Chiếc xe đẩy như một sạp trái cây thu nhỏ với hàng chục chủng loại. Ảnh: Nguyễn Trí chụp chiều 15-10.

Rau củ quả, nhất là các loại rau xanh luôn có nhiều "thứ hạng" để người mua gom lại. Thậm chí, nhiều mặt hàng có thể đi xin nhưng được bán ra hàng trăm ký mỗi ngày. Chẳng hạn, bắp cải thay vì loại bắp cải to 10.000 đồng/kg, thì người mua chọn loại nhỏ hơn (loại xả) chỉ 2.000-4.000 đồng/kg và bán khu công nghiệp, sinh viên. "Mẫu mã kém hơn nhưng thật ra chất lượng vẫn không khác mấy đâu; giá rẻ gần phân nửa nên làm gì mà thiếu khách" - chị cười.

Theo ông Huỳnh Văn Mười (Tân Bình) - có thâm niên mua hàng chợ đầu mối bán dạo 7 năm nay, ở chợ đầu mối này, người đàn ông khỏe mạnh kéo xe lớn hơn và phụ nữ thì đi xe máy chở theo giỏ lăn lỏi khắp con phố. Lực lượng bán hàng rong cái chợ này hàng trăm người bán buôn quanh năm nhờ ngày nào cũng có hàng rẻ, hàng dạt. 

Tuy nhiên, thay vì mua hàng tại chợ như bình thường, đợt rồi khi thanh long rớt giá thuê thảm, ông Mười đã  "chơi mạnh" bằng cách thuê xe xuống tận vườn ở Bình Thuận mua với giá rẻ, thậm chí đi xin hơn 10 tấn thanh long rồi chở thẳng lên Sài Gòn bán lại. 

"Bỏ sỉ giá 3.000-5.000 đồng/kg, bán lẻ 5.000-7.000 đồng/kg, trúng ngay ngày cúng nữa là bán không kịp thở. Hơn 10 tấn tôi bán sạch trong 3 ngày", ông Mười nói. Theo ông Mười, ông luôn "canh me" những đợt hàng nông sản rớt giá là xuống tận vườn gom mua chở về và thường dễ bán do giá rẻ, người mua có tâm lí thương "giải cứu" nông dân. Bởi vậy, từ chuối, thanh long, ổi, rau… tiếp nối nên mỗi năm ông "đánh" cả chục chuyến xe đi gom hàng.

Theo ông Nguyễn Nhu, phó giám đốc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, thường đầu buổi chợ giá các loại nông sản bán ra ở mức cao nhất, càng về trể giá càng giảm, có thể giá giảm bằng phân nữa hoặc 1/3, thậm chí chủ vựa có thể cho không do tồn nhiều hoặc hàng chất lượng kém còn lại. Hiện chợ có hàng trăm mối là những người buôn gánh, bán bưng hoặc xe đẩy thường chuộng mua các mặt hàng này về sơ chế và bán ở các điểm dân cư thu nhập thấp hơn. Hiện lượng rau củ quả về chợ vẫn ổn định với lượng 3.500-4.000 tấn/ngày. 

Riêng đợt rồi thanh long về chợ với lượng khá nhiều và giá bán rớt nặng (chỉ còn 3.000-5.000 đồng/kg) được lượng người bán mua đi bán lại dọc các vỉa hè "chia nhau" nên đã giúp tiêu thụ lượng rất lớn lượng hàng ở chợ. Thậm chí, hơn 60 tấn rác thải là phụ phẩm nông sản được nhiều lái buôn mang về sử dụng làm thức ăn gia cầm, gia súc.

"Đi chợ" vỉa hè quanh năm

5 giờ 30 sáng tiếng lộc cộc của chiếc xe đẩy của chị Nga (Hóc Môn) lại vang lên như thường lệ ở con hẻm đường Phan Văn Hân (Bình Thạnh). Hơn 6 giờ sáng mọi người đã quay quần bên "cái chợ di động" đủ loại của chị Nga. Theo chị Nguyễn Bích Minh – một vị khách tại đây, đã hơn năm nay chị thỉnh thoảng mới đi chợ để mua cá, thịt, còn lại hầu hết đều đặn sáng mỗi ngày chị canh mua rau, củ, quả, trứng, đồ khô… từ "cái chợ di động" này. "Tiện đi thể dục ghé qua mua luôn nên đỡ tốn thời gian đi chợ. Đồ cũng tươi và giá rất phải chăng hơn nhiều so với chợ, siêu thị", chị Minh hào hứng nói.




Nguyễn Trí
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên