27/06/2020 11:23 GMT+7

Bị đánh chết vì nhậu say qua chửi hàng xóm

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Ông Út đi nhậu về đến nhà, sau đó cầm dao sang hàng xóm gây sự nên đã bị hàng xóm đánh gây thương tích, ngã xuống sông và chết sau đó.

Bị đánh chết vì nhậu say qua chửi hàng xóm - Ảnh 1.

Nghi phạm Phan Thanh Tuấn Hải tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 27-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thanh Tuấn Hải (23 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h ngày 16-6, sau khi đã uống rượu, ông Trương Văn Út (44 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông) cầm một con dao đi qua nhà Hải và nói "tao không có muốn mày ở đây".

Hải trả lời lại rằng "tôi ở đất nhà nội tôi chứ có phải ở đất nhà ông đâu mà ông không cho", tức giận, ông Út cầm cây dao mác chém vào cây so đũa cạnh Hải đang đứng rồi bỏ về nhà.

Khoảng 20 phút sau, ông Út tiếp tục qua nhà Hải rồi xảy ra cự cãi và xông tới định đánh Hải. Hải chạy vào nhà lấy một con dao Thái Lan đi ra ngoài để "nói chuyện" với ông Út.

Lúc này, ông Út dùng tay đánh một cái vào mặt Hải, Hải chụp được tay và vung dao chém về phía ông Út. Hai bên tiếp tục giằng co, ông Út bị thương và rơi xuống kênh trước nhà Hải. Sau đó ông Út được người nhà đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Gò Công.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Hải để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Người yêu kêu Người yêu kêu 'đánh dằn mặt' trả thù, rủ nhóm bạn chém người chết luôn

TTO - Đang ngồi chơi với mấy người bạn trước cửa phòng trọ, anh Vinh bất ngờ bị nhóm thanh niên mang hung khí xông vô chém chết tại chỗ.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên