04/07/2015 13:28 GMT+7

Những bếp ăn đỏ lửa cả mùa thi

THÚY HẰNG - THÀNH NHƠN
THÚY HẰNG - THÀNH NHƠN

TTO - Có những tấm lòng thơm thảo ngày đêm lặng thầm giúp đỡ để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015 của các sĩ tử được trọn vẹn.

Có những tấm lòng thơm thảo ngày đêm lặng thầm giúp đỡ để kỳ thi của các sĩ tử được trọn vẹn. Họ là những mạnh thường quân và chiến sĩ tình nguyện ngày đêm miệt mài ở góc bếp của chùa Phật Quang, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để kịp giờ mang đến trường thi những hộp cơm nóng hổi - Ảnh: Thúy Hằng
Có những tấm lòng thơm thảo ngày đêm lặng thầm giúp đỡ để kỳ thi của các sĩ tử được trọn vẹn.  - Ảnh: Thúy Hằng

Họ là những mạnh thường quân và chiến sĩ tình nguyện ngày đêm miệt mài ở góc bếp của chùa Phật Quang, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để kịp giờ mang đến trường thi những hộp cơm nóng hổi

Đây đã là năm thứ 9 nhà chùa tham gia công tác tiếp sức mùa thi tại Trà Vinh. Năm nay chùa hỗ trợ 12.000 suất cơm chay và nước uống miễn phí cho thí sinh và phụ huynh. Để có những suất cơm vừa nóng, vừa ngon, từ chiều tối ngày 30-6, hơn 10 mạnh thường quân và 40 sinh viên tình nguyện đã bắt đầu vào bếp.

Các sinh viên tình nguyện trở thành những phụ bếp đắc lực, trắng đêm túc trực sơ chế các món rau củ, canh lửa những nồi cơm, thức ăn. Đến rạng sáng khi thức ăn đã chín, mọi người phân công nhau chuẩn bị nước chấm, dưa leo, cà chua…

Đúng 7g30, tất cả bố trí thành một đội hình chuyên nghiệp để cho cơm, thức ăn vào hộp. Mỗi người một công đoạn, làm việc hối hả để có thể mang 3.000 hộp cơm đến các điểm tiếp sức mùa thi trước 10g. Khi cơm đã được đưa lên xe đi giao, mọi người lại quay trở lại với công việc chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Cứ như thế hai ngày qua, chưa bao giờ bếp ăn ở chùa Phật Quang vắng người làm việc.

Bạn Hồ Bửu Lộc, sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, nói: “Hàng đêm chúng em chia nhau trực phụ mấy cô, chú làm thức ăn. Khi nào mệt thì thay ca nhau vì phải làm liên tục mới kịp mang cơm đến khi các em vừa hoàn thành bài thi”.

Những suất cơm nhanh chóng được vận chuyển đến các điểm tiếp sức mùa thi trước khi thí sinh ra khỏi phòng thi - Ảnh: Thúy Hằng
3.000 suất cơm đã đã được cho vào hộp sau gần 2g làm việc liên tục - Ảnh: Thúy Hằng
Tiếp sức cho nhau bằng ly trá đá - Ảnh: Thúy Hằng
Những đầu tàu của bếp ăn ở chùa Phật Quang trong những ngày nấu cơm cho sĩ tử - Ảnh: Thúy Hằng
Những đầu tàu của bếp ăn ở chùa Phật Quang trong những ngày nấu cơm cho sĩ tử - Ảnh: Thúy Hằng
Các sinh viên phân công mỗi người một công đoạn để làm việc nhanh chóng - Ảnh: Thúy Hằng
Các sinh viên phân công mỗi người một công đoạn để làm việc nhanh chóng - Ảnh: Thúy Hằng
Bếp ăn tại chùa Phật Quang đỏ lửa cả ngày lẫn đêm trong những ngày sĩ tử đi thi - Ảnh: Thúy Hằng
Ông Nguyễn Trung Phong (thành phố Trà Vinh) dành trọn một tuần ở lại chùa để sắp xếp công việc nấu ăn cho thí sinh - Ảnh: Thúy Hằng
Những suất cơm miễn phí kịp thời giúp thí sinh tại điểm thi số 2-THPT Thành phố Trà Vinh no bụng sau giờ thi môn ngữ văn - Ảnh: Thúy Hằng
Những suất cơm miễn phí kịp thời giúp thí sinh tại điểm thi số 2-THPT Thành phố Trà Vinh no bụng sau giờ thi môn ngữ văn - Ảnh: Thúy Hằng

Trong khi đó, nhóm sinh viên tình nguyện trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp chuẩn bị suất cơm tình nguyện tối 1-7 tại quán cơm chay Tâm Độ, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các cô cậu sinh viên đã sắm vai những thợ nấu không chuyên nổi lửa suốt đêm để cung cấp khoảng 700 suất ăn nóng hổi miễn phí cho sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn

Một bạn sinh viên tranh thủ chụp lại khoảnh khắc sinh viên tình nguyện đang chuẩn bị bữa ăn cho buổi thi sáng mai - Ảnh: Thành Nhơn
Bà Lê Thị Tuyết Loan nhờ bạn Võ Thành Công, Phó Bí thư Đoàn trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp nếm thức ăn - Ảnh: Thành Nhơn
Nhóm các bạn sinh viên tình nguyện trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp đang tất bật chuẩn bị món ăn - Ảnh: Thành Nhơn
Cô Lê Thị Tuyết Loan, một mạnh thường quân hỗ trợ nấu nướng cùng các bạn sinh viên tình nguyện trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp - Ảnh: Thành Nhơn
Bạn Trần Nhật Giang, một thành viên trong nhóm sinh viên tình nguyện trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp đem xửng hấp khổ qua nhồi thịt lên bếp - Ảnh: Thành Nhơn
Các bạn sinh viên tình nguyện trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp hì hục húp vội mì tôm để chuẩn bị tiếp tục nấu nướng - Ảnh: Thành Nhơn
Cơm nóng hổi “ra lò” lúc 3giờ sáng để cơm nóng, kịp thời tiếp sức sĩ tử trên con đường thi cử - Ảnh: Thành Nhơn
Để kịp 700 phần ăn đến tận sáng các bạn sinh viên tình nguyện vẫn làm việc không ngơi tay - Ảnh: Thành Nhơn
Thời điểm 3 giờ sáng, lúc này các bạn sinh viên tình nguyện trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp đã nấu nướng liên tục được 9 tiếng - Ảnh: Thành Nhơn
Suất cơm tình nguyện đến với địa điểm thi của các bạn thí sinh dự thi tại trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp - Ảnh: Thành Nhơn
THÚY HẰNG - THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên