Bệnh viện Sài Gòn "đắc địa" giữa Sài Gòn vẫn... đìu hiu

K.YÊN
K.YÊN

TT - Sở hữu một vị trí đắc địa, ngay trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch của TP.HCM nhưng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (gọi tắt là Bệnh viện Sài Gòn) lại đang “thoi thóp” vì quá ít bệnh nhân.

Quá tải bệnh viện: càng chống càng trầm trọng Bệnh viện quá tải do nắng nóngXây mới Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

vzOzRrCE.jpgPhóng to
Một phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Ảnh: Hữu Khoa

Khác với cảnh bệnh nhân nườm nượp đến khám, ngồi chờ đông đúc tại nhiều bệnh viện trong TP, khu khám bệnh Bệnh viện Sài Gòn thường chỉ lèo tèo vài người bệnh đợi khám. Trung bình một ngày Bệnh viện Sài Gòn chỉ có khoảng 300 bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Trong khi các bệnh viện đa khoa khác thuộc Sở Y tế TP trung bình một ngày tiếp nhận khám chữa bệnh hơn cả ngàn bệnh nhân.

Bệnh nhẹ mới đến

Có phương án di dời nhưng mới chỉ trên giấy

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hồ sơ dự án sửa chữa Bệnh viện Sài Gòn được chủ đầu tư nộp vào cuối tháng 2-2014. Ngày 6-3-2014, Sở Xây dựng trả hồ sơ kèm theo văn bản hướng dẫn bổ sung thủ tục còn thiếu. Hiện chưa thấy chủ đầu tư nộp lại hồ sơ tại Sở Xây dựng.

Trước năm 2010, có nhiều phương án xây dựng mới Bệnh viện Sài Gòn ở nhiều địa điểm khác nhau tại khu trung tâm. Có hai vị trí được các nhà đầu tư nhắm đến để xây bệnh viện mới là vị trí cuối đường Lê Thánh Tôn và tại khu Mả Lạng (tứ giác Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1). Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco), chủ đầu tư dự án tại Mả Lạng, từng đề xuất xây dựng mới bệnh viện này quy mô 300 giường bệnh theo phương thức BT (xây dựng - chuyển giao). Bù lại, chủ đầu tư xin được giao lô đất ở khu vực bệnh viện cũ để làm dự án khác. Tuy nhiên, từ thời điểm thị trường bất động sản đóng băng đến nay, các phương án xây dựng mới Bệnh viện Sài Gòn chưa có tiến triển.

Sáng 8-4, khi chúng tôi có mặt ở Bệnh viện Sài Gòn lúc hơn 8g đã thấy ông Bùi Hữu Tài (59 tuổi, Q.4) khám bệnh xong. Ông Tài kể ông khám bệnh ở đây hầu như không phải chờ đợi gì. “Bệnh tôi nhẹ, chỉ bị giãn cơ vai”, ông Tài giải thích lý do chọn Bệnh viện Sài Gòn khám bệnh. Ông Tài cho biết ông đăng ký bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Q.4 nhưng bệnh viện này có nhiều bệnh nhân đến khám nên phải chờ rất lâu. Ông quyết định đi khám chữa bệnh vượt tuyến ở Bệnh viện Sài Gòn vì “vừa châm cứu, vừa soi đèn và chỉ phải đóng vượt tuyến có 26.000 đồng”.

Ngồi tại khu khám bệnh để đợi kết quả xét nghiệm, bà Trần Thị Nhường (60 tuổi, huyện Nhà Bè, mắc bệnh tiểu đường) cho biết bà đăng ký bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Sài Gòn chỉ vì bệnh viện này gần... bến xe buýt. Bà Nhường so sánh nếu bà đăng ký khám ở Bệnh viện huyện Nhà Bè thì sau một chặng xe buýt, bà phải đón xe ôm mới đến được bệnh viện, chưa kể khám ở Bệnh viện huyện Nhà Bè phải chờ rất lâu. Còn chị Phan Thị Thanh Tâm (29 tuổi, Q.8) tới Bệnh viện Sài Gòn châm cứu hằng ngày vì chỉ bị khó ngủ, tê tay. Khi chúng tôi hỏi chất lượng điều trị ở bệnh viện thế nào, chị Tâm trả lời thẳng: “Bệnh nhẹ tôi mới đến đây chữa chứ bệnh nặng thì không đủ tin tưởng để điều trị”.

Ngày 5-5, sau nhiều ngày nghỉ lễ (30-4 và 1-5), chúng tôi quay lại thì thấy khu khám bệnh của bệnh viện có đông bệnh nhân đến khám hơn. Tuy nhiên, đến 9g30 trước cửa phòng khám tai mũi họng không còn bệnh nhân nào.

Một bệnh nhân nằm... 2-3 giường!

Trong khi nhiều bệnh viện ở TP.HCM bệnh nhân nội trú phải nằm ghép 2-3 người một giường thì bệnh nhân đến Bệnh viện Sài Gòn lại nằm rất thoải mái. Không ít phòng bệnh nội trú có số giường trống nhiều hơn số bệnh nhân nằm viện. Bệnh viện có 250 giường nội trú nhưng theo báo cáo tổng kết năm 2013 của bệnh viện, công suất giường năm 2013 chỉ đạt 44% (năm 2012 đạt khoảng 60% và những năm trước đạt khoảng 80%).

Theo ghi nhận trong ngày 5-5, ở khoa tim mạch có ba phòng bệnh phải khóa cửa, khoa nội tổng hợp có hai phòng bệnh phải khóa cửa, khoa chấn thương chỉnh hình và phỏng và khoa y học cổ truyền đều có hai phòng bệnh khóa cửa. Tại phòng bệnh nặng của khoa nội tổng hợp có 10 giường bệnh nhưng 9g chỉ có năm bệnh nhân nằm điều trị. Có phòng bệnh được đặt tám giường nhưng chỉ có một bệnh nhân nằm điều trị.

Nhiều bệnh nhân bức xúc phản ảnh cơ sở vật chất của bệnh viện quá xuống cấp, giường nệm nằm rất đau lưng, các cửa kính màu trắng nhưng bụi bẩn bám nhiều chuyển thành màu xám. Nhà vệ sinh xập xệ, dơ bẩn. Phương tiện tối thiểu phục vụ bệnh nhân bị hỏng cũng không được sửa chữa. Cụ thể, phòng bệnh nơi ông Vương Nhân Quy (86 tuổi, Q.1) nằm điều trị bị hư hỏng từ hồi nào mà không được sửa chữa. Vợ ông Quy là bà Bùi Thị Thiệt nằm trên một giường bệnh bỏ trống để chăm chồng than phiền nằm điều trị ở đây rất nóng, nhưng bật công tắc quạt thì quạt không quay được. Bà Thiệt đã báo với bệnh viện nhiều ngày rồi nhưng chẳng thấy ai đến sửa.

Trục trặc di dời

Theo ông Trần Trường Thanh - giám đốc Bệnh viện Sài Gòn, nguyên nhân bệnh viện vắng bệnh nhân là do không được nâng cấp, sửa chữa lớn nhiều năm qua vì vướng quy hoạch di dời. Trước đây, UBND TP dự kiến cho bệnh viện di dời ra khu vực đường Lê Thánh Tôn nối dài nhưng sau đó lại quy hoạch di dời ra khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Kế hoạch di dời bệnh viện có hơn chục năm nay hiện vẫn chưa thực hiện được.

Ông Thanh cho rằng bộ mặt bệnh viện nhếch nhác quá nên không thu hút được bệnh nhân, ngay cả người có thẻ bảo hiểm y tế cũng không muốn đăng ký khám chữa bệnh. Có giai đoạn bệnh viện từng tiếp nhận gần 100.000 thẻ bảo hiểm y tế nhưng đầu năm 2014 chỉ còn khoảng 18.000 thẻ. Trong khi đó, máy móc thiết bị kỹ thuật sau thời gian sử dụng đã hư hỏng cần sửa chữa, thay thế nhưng kinh phí còn eo hẹp. Ngoài ra, do thu nhập quá thấp, CB-CNV của bệnh viện làm việc cũng không thoải mái. Hiện bệnh viện đang nợ mười mấy tỉ đồng. Ngoài ra, nội bộ bệnh viện thời gian qua không ổn định, có nhiều đơn thư khiếu nại và bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động.

Ông Thanh còn nói năm năm tới bệnh viện khó có thể di dời qua cơ sở mới, bệnh viện đề nghị được tiếp tục sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất và được UBND TP chấp thuận. Bệnh viện đã làm xong dự án sửa chữa, nâng cấp bệnh viện với kinh phí hơn 30 tỉ đồng nhưng hồ sơ còn đang nằm ở Sở Xây dựng TP và đợi ghi vốn. “Chúng tôi rất trăn trở khi bệnh viện ngày càng xuống cấp nặng nề, không có sức cạnh tranh, không xứng đáng với một bệnh viện nằm ở vị trí trung tâm TP. Bệnh viện chỉ mong nếu chưa di dời được thì sớm được ghi vốn để sửa chữa” - ông Thanh tâm sự.

K.YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất